Chào mọi người, đọc qua các tâm sự trên diễn đàn thấy mọi người nhộn nhịp quá nên hôm nay mình cũng xin phép ngoi lên "kể khổ" một chút về câu chuyện nuôi thú cưng nhà mình.
Chẳng là hồi mới đón bé cưng về, cứ nghĩ nuôi một đứa nhỏ chắc đơn giản lắm. Ai ngờ đâu bước chân vào con đường làm "sen" mới thấm thía cảnh tốn kém vì thiếu kinh nghiệm. Hồi đó cứ thấy món gì đẹp mắt, quảng cáo rầm rộ là quất ngay. Kết quả là:
Vòng cổ mua loại mỏng dính, bé cào vài hôm là đứt tươm.
Bát ăn nhựa dùng một thời gian bị bám cặn, khó rửa sạch, lại còn khiến bé bị mẩn đỏ ở cằm.
Đồ chơi sắm về chưa qua nổi một chiều đã thành "đống rác" vì bị cắn nát bét.
Tính ra tiền mua đồ "rẻ mà hóa đắt" mua đi tính lại cũng tốn kém phết các bác ạ. Đã thế lúc nhìn các boss nghịch ngợm mà thương, muốn tìm đồ tốt hơn nhưng lúc đầu mù tịt chẳng biết mua ở đâu uy tín.
May sao sau đợt tham khảo chán chê trên các hội nhóm, học hỏi được khối kinh nghiệm từ các anh chị đi trước như ưu tiên dùng bát inox/gốm sứ để an toàn cho da của thú cưng, chọn đồ chơi cao su đặc hoặc dây thừng bền chắc... mình đã rút ra được kha khá mẹo hay.
Đợt này mình chuyển sang mua sắm đồ dùng, phụ kiện ở bên HomePet - Phụ kiện thú cưng thấy ưng ý hẳn. Đồ bên này chất liệu dày dặn, bền bỉ mà dùng rất an toàn cho mấy đứa nhỏ, giá cả lại vừa vặn túi tiền nên đỡ được khối khoản mua đi mua lại.
Nghĩ lại thấy hành trình làm "sen" đúng là lắm nỗi niềm nhưng bù lại lúc nhìn các boss nằm ngủ ngoan ngoãn sau khi chơi đùa với đống đồ chơi mới thì mọi mệt mỏi tan biến hết.
Có bác nào ở đây cũng từng rơi vào cảnh "dở khóc dở cười" vì mua nhầm đồ cho thú cưng chưa? Vào đây tâm sự cùng mình cho đỡ tủi thân với ạ! ❤️

