hôm nay lên diễn đàn này em mong chia sẻ một chuyện và mong mọi người cho em xin ý kiến! em và anh còn 3 tuần nữa cưới nhau rồi, em và anh yêu nhau 2 năm rồi cưới và đã đăng kí kết hôm hôm qua, em cứ nghĩ đã là vk ck thì chuyện gì cũng không giấu nhau, nhất là tiền bạc nhưng anh dạo này có những chuyện khiến em rất khó chịu và bực tức, hôm nay em vào facebook anh và có đọc tin nhắn (vì em và anh đều biết pass facebook của nhau nhưng anh ít vào facebook của em chỉ có em là hay vào đọc tin nhắn thôi) em thấy anh có nói chuyện với 2 người anh chơi chung trong hội chơi chim (anh rất đam mê chơi chim và câu cá) và sau khi nói chuyện anh đã xóa hết tin nhắn nhưng em đoán là anh giấu em để lấy tiền mua lồng chim và mua chim nữa, tiền anh làm anh nói anh trả nợ rồi nói dùng hết rồi nhưng thực chất anh dùng để mua chim, mua lồng nhiều khi giấu em đến khi mua về nhà rồi anh mới nói, tiền của anh thực sự e k biết bao nhiu, e k quản nổi, e thấy mệt mỏi vô cùng.sáng nay e có nhắn tin "anh có nhiều chuyện giấu em, em không hề biết, em rất puồn" zậy mà anh chẳng trả lời chắc anh đang làm việc.em thấy mất lòng tin quá, tại sao anh phải làm zậy? giờ em chưa hỉu nội dung tin nhắn anh nói với 2 người kia là gì nhưng tại sao phải xóa?mọi người giúp em giờ em phải làm thế nào để rõ ràng ạ!