Chào các chị,bình thường em cũng chỉ tàu ngầm ở wtt thôi chẳng bao giờ comment gì mấy nhưng thực sự e đang gặp vấn đề về tấm lý với đủ các thể loại chuyện hầm bà lằng khác. Em là du học sinh (25t) tính là cuối năm mới về và cũng xin phép bố mẹ về việc này rồi,lúc đầu bố em đồng ý cho ở lại đến hết hạn visa nhưng do không biết các cụ muốn em về sớm tìm việc hay do đúng là tài chính nhà em có vấn đề thật như lời mẹ em nói. Thú thực em cũng không mong chờ gì sẽ định cư lại ở đây nhưng cũng có sự gắn bó, em nghĩ em đã bỏ một số tiền lớn ra để được vào đây và chẳng biết có khi nào quay lại được nên em muốn ở đến hết hạn rồi mới về hẳn.Tuy nhiên em và bạn trai (yêu nhau 8 năm), bạn trai em và gia đình bạn trai em đang giục cưới trong năm nay, bố em thì năm sau nữa về hưu rồi nên cũng muốn em ổn định.Thú thật em vẫn chưa muốn cưới cho lắm nửa muốn về nhà làm việc ổn định 1 năm rồi hẵng tính, một phẫn nữa em là con người thích cuộc sống bay nhảy bên ngoài thích giao du,đi du lịch giờ nghĩ lấy chồng bao nhiêu thứ lu bu mà thấy sợ vô cùng.Nhưng đôi lúc lại nghĩ hay lập gia đình luôn để yên ổn con cái sớm sủa tí thì sau đỡ vất vả như bố mẹ em bây giờ/:), bạn em thì rất tôn trọng em giờ chỉ chờ em gật đầu thôi thì cưới liền,cũng ko phải ép, yêu cũng lâu đủ hiểu nhau nên em biết bạn em yêu và xác định đến với em như thế nào hơn nữa bạn em chiều em,gia cảnh cũng gọi là khá,lấy nhau về chỉ lo làm ăn chứ nhà cửa xe cộ không phải lo gì nữa. Nhưng các chị ơi,với độ tuổi của em và tình hình như hiện tại em có nên cưới ngay trong năm nay không ạ, tức là về cưới luôn rồi mới xin đi làm hay để đi làm ổn định rồi cưới ạ :((. Một điều nữa bạn em ở HN, mà em thì thích về tỉnh làm,bây giờ e đứng trước lựa chọn cưới luôn và xin việc ở HN,hoặc làm việc ở tỉnh khoảng 1 năm cưới xong lại về HN xin việc lại. Thực sự giờ em đứng trước quá nhiều lựa chọn mà em phân vân không biết phải làm sao, em sợ cảm giác lấy chồng rồi sẽ không được tự do làm điều mình thích,sợ vướng bận dù biết sớm muộn cũng phải đến tuổi kết hôn nhưng sao giờ thấy em vụng dại quá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
trước...
mình tính một là về bên giáo dục hoặc tập...