Chào cả nhà!


Em không biết phải làm thế nào để thoát ra khỏi những cái suy nghĩ để bước đi trong chuyện tình cảm......em cũng nói sơ qua về em và những chuyện tình trở thành ám ảnh...


Năm nay em 23t là con một trong gia đình công chức...được ăn học đàng hoàng và đã ra trường được 1 năm...em học ngành kỹ thuật nhưng lại theo con đường kinh doanh ạ....trước đây em đã có 2 mối tình với 2 người con gái...người đầu tiên là yêu xa các bác ạ...sau gần 1 năm yêu nhau và gặp nhau 3 lần thì chúng em chia tay vì lý do :(( anh khác hay em khác :(( khi chia tay được 1 thời gian ngắn thì thằng bạn học cấp 3 cùng em lại học chung đại học với cô bé bất ngờ liên lạc với em sau vài năm biệt tích :)) nó hỏi em còn yêu cô bé ko??? em bảo không??? nó bảo cô bé trong trường nổi tiếng lắm :-? mới năm đầu đã có vài anh ra đi :o:o em nghĩ tiêu cực về con gái và nhất là các cô có chút nhan sắc :(( hơn 1 năm sau em gặp người thứ 2 ;) cô bé này cũng khá dễ thương, ngoan, tâm lý và hiểu em.......yêu nhau 1 năm em đưa về ra mắt :)) mọi người trong gia đình ai cũng quý....2 đứa hợp nhau và em xác định rồi :(( nhưng đến khi em đi thực tập gần 1 tháng...khi về vẫn bình thường nhưng em thấy ánh mắt cô ấy có vẻ khác....em hỏi thì nói không có chuyện gì...bla bla tự nhiên ôm em rồi khóc :-? thật thà khai nhận trong thời gian em đi thực tập thì có 1 ngày là sinh nhật mối tình đầu của cô bé...cô bé đi sinh nhật rồi có uống 1 chút rồi chuyện gì xảy ra các bác chắc cũng biết.........:((:((:((:((:(( em đã cố gắng tha thứ nhưng hình ảnh đó cứ ám ảnh trong đầu em....lần thứ 2 em 7love...sau đó công ty em mở ra cũng die vì em và vì chán nản chuyện tình cảm.....rồi qua những cuộc nhậu em tâm sự với các đàn anh đi trước và nhận ra khá nhiều điều thú vị trong đó có 3 điều được khuyên nhiều nhất :))


1 là em sống rất tình cảm nên con đường sự nghiệp của em đi cần có 1 người phụ nữ


2 là chọn người yêu thì nên xem tuổi


3 là nên tìm những người hơn tuổi :-?.........bla bla


Nhưng trong đầu em giờ vẫn bị ám ảnh bởi 2 mối tình kia em sợ em không đủ lý trí để phân biệt đúng sai vì khi yêu ai em cũng yêu bằng tất cả những gì em có :( còn 3 điều kia em không biết đúng hay không vì em cũng chưa đủ tự tin để bước tiếp :((


Giờ em phải làm sao đây các bác!