trong chuyện tình cảm có mấy ai hiểu hết được và cũng ai biết trước được chữ "ng" đúng khong các bạn và tôi cũng vậy tôi dang trong vòng lẫn uẩn mà không có lối đi và mãi mãi không tìm ra lôi thoát chỉ vì nhửng cảm xúc tội lỗi những phút yếu lòng yêu người có vợ và tôi cũng thật không đúng vì tôi cũng có chồng và có con rối.


anh ấy cũng vậy anh dã có 2 đứa con nhưng tình cảm chúng tôi lúc đầu thật đẹp từ 10 năm trước khi tôi vùa tốt nghiệp cấp ba thì chúng tôi đã biết nhau nhưng không có cơ hội để tiến xa hơn nữa thế nên chúng tôi đã xa nhau không một lời từ biệt về sau tôi mới biết anh rất yêu tôi mà anh nghĩ anh là người đén sau nên anh phải là người rút lui sau 10 năm gặp lại thì tôi nghe anh nói vậy thôi.


còn đến nay tính từ ngày không gặp nhau sau 10 năm đó thì chúng tôi đã gặp lại nhau được 5 tháng rồi va chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó thôi chính tôi và anh đã tiến đến một cảm giác xa hơn nữa nói đúng ra là chúng tôi đã làm chuyện có lỗi với chồng tôi và vợ anh ấy, lúc đầu cảm thấy rất vui vẽ bên nhau và không xa nhau được ngày nào hết không gặp mặt thì cũng điện thoại liên tục không ngừng nhưng chỉ có được 5 tháng cảm giác mạnh liệt như thế còn giờ thì thưa thớt dần cũng ít liên lạc nhau lằm tôi hông biết dược anh đã nghĩĩ vì về tôi còn tôi thì lúc nào cũng nhớ tới anh tôi không biết mình dồn nén tình cảm này đuọc bao lâu nữa đây và cũng chính vì lý do đó mà cuộc sống vợ chồng tôi ngày càng.... tôi không tình được cảm giác bên chồng tôi dù tôi biết làm vậy tôi rất có lỗi với chống nhưng các bạn ạ chuyện tình cảm mà chúng ta không thể biết đuộc trước chuyện gì.


đối với anh ấy thì giờ đây chỉ sau 5 tháng thôi anh đã thưa thớt dần những lần gặp và những cuộc điện thoại tôi nhận ra trong ánh mắt của anh thì tình cảm anh đã phai nhạt hơn rồi dù trong suy nghĩ tôi biết vậy nhưng khi tôi hỏi anh thì anh nói là không phải thế anh chỉ sợ gặp nhau hoài thì có chuyện gì đó sẻ xảy ra đến lúc đó anh sẻ mất một thứ gi gì đó mà anh không biết được anh nói là anh sợ ảnh hưởng đến tôi còn anh thì không sau. tôi cũng biết được về phía anh thì gia đình anh rất ấm êm và hạnh phúc anh là một bác sĩ vợ anh là cô giáo mầm non và có 2 cậu con trai thật ngoan cuộc sống nói chung là rất đầy đủ. còn tôi thì dù rằng tôi rất chịu khó làm vừa làm tối tôi còn học thêm nâng cao bằng cấp hiện tôi cũng là giáo viên còn chồng tôi cũng làm cơ quan nhà nước con gài thì đang học mẫu giáo tuy vậy nhưng 2 vợ chồng tôi sống rất khó khăn về kinh tế vợ chồng cũng hay cãi vãi nhau nhưng trong thâm tâm tôi chưa hề nghĩ đến chuyện bỏ chồng trước lúc gặp anh nhưng tờ lúc gặp anh thì khác tôi muốn theo anh và sống hết cuộc sống còn lại nhưng anh không muốc như vậy anh chỉ muốn chúng tôi lâu lâu gặp nhau 1 lần ở nhà nghỉ gì đó là được rồi cho nó cảm thấy lúc nào cũng mới tuy nói thì nói vậy chứ tôi cảm nhận được tình cảm của anh tôi nhưng các bạn ơi làm sao tôi thoát ra được những suy nghĩ là hãy quên anh đi đã nhiều lần tôi nghĩ vậy nhưng tôi không làm đuọc có bạn nào cho mình một lời khuyên với đã sóng hơn nữa đời người rồi lại mắc phải chuyện tình yẹu như vậy có thậáng bườn cười không các bạn. xin hãy cho mình biết anh ấy cí còn thật sự thương mình nhiều như anh ấy nói không mình có luôn sống mà tâm trí lúc nào cũng nghỉ đến anh như vậy không......