Mình đang buồn và cảm thấy cô đơn khủng khiếp, mình năm nay 28 tuổi, là con trai duy nhất trong gia đình sống chủ yếu với chị gái và cha mẹ. Mình ít đi chơi cũng như cà phê với bạn bè, cứ đi làm rồi về nhà..... Đến giờ mình vẫn cô đơn 1 mình, mình thấy bản thân cũng có duyên, cũng cao, cũng đẹp trai(mọi người gặp là nói vậy)....mà sao chẳng bạn gái nào thương. Mình thì rất thật lòng, nhưng k biết sao nữa....Mỗi lần mình ra ngoài, cũng có nhiều bạn thì thầm với nhau, rồi mỉm cười với mình...khen mình này nọ....nhưng rồi họ cũng chỉ có thế thôi. Hix buồn wa'....Ông trời đang bất công với mình đây mà....
Bạn nào đang có tâm trạng giống mình không, tâm sự với mình xíu ???????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
hãy đợi đây , mạnh dạn lền rồi đâu sẽ vào đây'
hạ cai avatar xuông dùm cai '
nhìn oi' mau'
Bác sắp thánh thần gió chưa, hay mún tu thành...
dùng từ "tán tỉnh" thì...
Thứ...
chắc chưa gặp người a thực sư thích,chứ nếu có thì dễ gì a chịu ngồi im
Con...