hình ảnh

Cùng năm 2004, nhà tôi có 50 triệu trong phong bì.

Nhà hàng xóm — chú Năm — cũng có khoảng đó. Hai gia đình hoàn cảnh gần như nhau. Cùng xóm lao động, cùng thu nhập, cùng lo cho con ăn học.

Nhưng chú Năm làm một việc khác.

Ông mua đất.

Một miếng đất nhỏ ven đô — lúc đó ai cũng nói là "xa quá, mua làm gì." Ba tôi cũng nói vậy. Mẹ tôi cũng nói vậy.

Chú Năm không giải thích nhiều. Ông chỉ nói: "Tiền để trong nhà thì mất. Đất để trong đất thì còn."

Năm 2014, miếng đất đó bán được 420 triệu.

Cùng xuất phát điểm. Khác một quyết định. Khác nhau 370 triệu sau 10 năm.

Tiền cần được đặt vào chỗ tăng trưởng nhanh hơn lạm phát.