Chào mọi người.
Những ai vào đây đều mỗi người 1 số phận nhưng chung 1 kết thúc, phải không. Không ai nói trước được điều gì cả, cái duyên cái số, điểm kết thúc nhưng đó cũng sẽ là 1 điểm bắt đầu mới.
Mình viết lên đây với mong muốn tìm được hạnh phúc thật sự của riêng mình.
Mình là Tùng, sn 84, người gốc hà nội, nhà ở ngã tư sở, công việc ổn định, ngoại hình ưa nhìn, là người của gia đình, đã ly hôn. Cũng vì là rất nhiều lý do trong hàng nghìn lý do mà cuối cùng vẫn là đường ai nấy đi. Mong muốn tìm 1 người bạn đồng cảnh ngộ, tầm tuổi, ưa nhìn, công việc ổn định và cũng là . Mong muốn được bù đắp những gì trước kia của nhau, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi và cùng nhau tận hưởng gia đình hạnh phúc.
Mong nhận được mail của tất cả mọi người gửi qua
.
Cám ơn tất cả mọi người đã dành thời gian đọc tin của mình. Chúc tất cả mọi người sẽ tìm được cái kết có hậu nhất vì mình không đáng phải chịu những khó khăn này...


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1