Lãng mạn là một gia vị của cuộc sống. Lãng mạn là khi cảm xúc thăng hoa, là khi trí tưởng tượng và sức sáng tạo của cá nhân được giải phóng khỏi các khuôn khổ thông thường, làm cuộc đời thi vị và ý nghĩa hơn… đặc biệt trong tình yêu thì lãng mạn quả là một yếu tố không thể thiếu. Thế nhưng lãng mạn như thế nào là phù hợp và lãng mạn có liên quan đến…ế không?
Chủ đề lãng mạn và tình yêu đã tốn biết bao giấy mực của các nhà văn, nhà thơ với nhiều tuyển tập các công trình đồ sộ. Nhưng trong phạm vi topic này, với vị trí của một anh chàng đang có nguy cơ …ế, mình mời các bạn thảo luận liệu lãng mạn và ế có liên quan nhiều đến nhau không? Bởi vì theo quan sát thì mình thấy có một vài hiện tượng như sau:
Trên các diễn đàn kết bạn thường thấy một cụm từ hay được dùng để mô tả bản thân là “sống nội tâm” của những người đang đi tìm partner (đối tượng được coi là đang có nguy cơ ế). Câu hỏi đặt ra là “sống nội tâm” có phải là ít hoặc khó biểu hiện cảm xúc với người khác, và điều này thường cản trở việc thể hiện các hành động lãng mạn và dễ có nguy cơ…ế vì không đủ lãng mạn?.
Thế nhưng lãng quá cũng có thể không tốt. Một anh bạn mình đã từng bỏ của chạy lấy người vì gặp phải một cô nàng quá lãng mạn, có những biểu hiện và đòi hỏi không giống ai.
Đối lập với lãng mạn là hiện thực (thực tế), chúng ta phải cân bằng giữa lãng mạn và hiện thực như thế nào để đảm bảo khỏi…ế? Một vấn đề không kém phần quan trọng khác là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn, sẽ là thảm họa nếu có sự lệch pha ở đây, còn gì buồn hơn khi một bên đang cố gắng thể hiện một hành động lãng mạn còn một bên lại đáp ứng bằng một hành động kém lãng mạn nhất, thế là bao nhiêu cảm xúc bỗng chốc tuột trôi theo dòng nước.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
trước hôm nhân : trời trở lạnh, em nhớ mặc thêm...
Màu xanh: Câu này không có...
Chim ri này, chim ri bị ế chỉ bị Ế hả? thương vậy?
Nói chung đa phần con gái giờ chỉ biết lãng mạn ko phải lối mà thôi...
Nên cân bằng giữa lãng mạn và thực tế. Khi chỉ có...
- Ế vì thiếu lãng mạn
- Ế vì dư lãng mạn
Nói chung cái gì cũng đừng quá thiếu và quá thừa,...
Lãng mạn vừa vừa là gia vị của cuộc sống....
Đến một ngày tớ 27 tuổi chợt nhận ra mình chưa thực sự yêu ai, chưa thực sự cháy hết...
Hiện thực nhưng đừng hiện kim hóa mọi thứ.
Thực hiện được 2 cái này thì ko lo bị chê...
riri bị ế hay không thì không biết, còn fuji thì không :o
Cơ mà nghĩ là...