Mình vừa mới bị tổn thương vì 1 người đàn ông. Sau một hồi ngồi than vắn kể dài với 1 ng bạn cũng thân thân thì nó nói rằng do mình yêu thương người khác 100% nên mình mới bị tổn thương nhiều vậy. Nó bảo, với các quan hệ bạn bè, tình yêu, công việc....nếu xuất hiện tình cảm - nó chỉ đặt khoảng 70% tình cảm của nó vào 1 mối quan hệ. (30% còn lại mình ko rõ là nó giữ hay nó đem cho ai - nhưng mình ko bàn tới 30% này).
Mình chỉ muốn hỏi kinh nghiệm làm sao để yêu thương ai đó 70%. Để không bị tổn thương nếu chuyện không thành hoặc chia tay hoặc bất kỳ biến cố nào xảy ra.
Mình thật sự rất hay tự ti và tủi thân.
Trái tim yếu đuối, đa sầu đa cảm này mà cứ bị chà đạp hoài thì đau lắm ợ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1