Chào tất cả các Bố, các Mẹ,


Phải xác định tình trạng hiện tại là em đang bị... "cưa" cật lực bởi một tay thợ săn khá chuyên nghiệp và sành sỏi. Đàn ông có vợ đầu "mọc sỏi" nên trình tán gái có thể xếp vào hàng cao thủ vì nếu hắn là trai chưa vợ, có khả năng em đã "đổ" lâu ùi.


Nói thêm ợ, nguyên tắc và tư tưởng quán triệt trước nay của em là tuyệt đối tránh xa, không tơ tưởng, không quá thân thiết với đàn ông có vợ dù họ có sức hút đến cỡ nào. Nhưng ông bà ta nói cấm có sai, người tính không bằng trời tính, nói trước bước không qua. Lý trí luôn mách bảo em một đằng, nhưng thực tế có quá nhiều “cạm bẫy” khiến mình nghiêng ngã, cảm xúc lạc lối, trái tim hoang mang. :((


Sơ lược một chút về mối quan hệ của em. Thợ cưa và em là đồng nghiệp. Chính vì thế giữa em và hắn có quá nhiều chất xúc tác để dẫn đến cái hệ quả "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", lớn nhất là công việc. Hắn và em làm khác bộ phận nhưng công việc liên quan mật thiết do đó việc gặp, trao đổi và tiếp xúc hằng ngày là không thể tránh khỏi. Thợ cưa cũng công khai chuyện vợ con không hề giấu giếm. Với em, đàn ông có vợ cũng tựa như "hàng cấm", đã xác định chủ sở hữu, đã là tài sản của người khác nên những đối tượng như vậy em xác định loại từ vòng gửi xe, tuyệt nhiên không hề có tư trưởng "say nắng", "cảm gió" hoặc bất kỳ rung động nam nữ nào. Thời gian đầu đúng thật là vậy nên em chẳng lăn tăn gì, trò chuyện khá vô tư, có phần chủ quan, và không hề cảnh giác.


Nhưng càng nói chuyện nhiều với em thì thái độ của thợ cưa gần đây đã chuyển sang đong đưa và tán tỉnh ra mặt. Em thừa biết, nhưng vẫn giả ngu để lái câu chuyện sang hướng khác. Các chiêu thức thợ cưa đang áp dụng với em y bài tán gái mà các bác cao thủ trên mạng đã chia sẻ. Em càng cố giữ khoảng cách thì có vẻ hắn lại càng bạo dạn hơn và hiện tại em đang bị tấn công tổng lực.


Hic, em hiểu bản lĩnh của con gái là phải biết từ chối lời tán tỉnh của đàn ông có vợ. Nhưng em cũng chỉ là nữ nhi thường tình, em không phải là nữ hoàng băng giá, trái tim em cũng không phải gỗ đá, tình cảm cũng có lúc rất mềm yếu. Hiện tại, nếu nói em không hề có tình cảm gì là nói dối. Chỉ có điều em vẫn đủ tỉnh táo để biết điều gì đúng và điều gì sai, điều gì nên và điều gì không nên. Lý trí và tình cảm của em đang giằng co, quýnh lộn từng giây, từng phút. :(( Song, em không chắc là mình sẽ tiếp tục duy trì được phong độ và bản lĩnh phớt lờ này tới lúc nào nữa nhất là khi hằng ngày em phải đối diện với hắn và phải dằn lòng để dung hòa tốt mối quan hệ này ở mức anh em, đồng nghiệp tốt của nhau.


Em phải làm gì để đối phó với những chiêu trò của hắn và bình thường hóa mối quan hệ này trở lại hở các Bố, các Mẹ? :( Mong mọi người cho em lời khuyên, hic. @};-