Hnay đi công tác với trưởng fòng, trên máy bay, trưởng fòng hỏi tớ: "Cháu đã đi may bay nội địa bao giờ chưa?". Mình thật thà: "chưa ạ, đây là lần đầu tiên". Trưởng fòng mình tiếp: "thế cháu đi những đâu ở VN rồi". Mình: "Cháu đi ít lắm ạ, xa nhất vào fía nam là đến Nghệ An, còn fía Bắc thì đến Lào Cai, Lạng Sơn"...
"Thế à, mấy đứa con chú, trc đây hồi còn bé, hè nào cũng cho đi 1 nơi. Thế là đến h cũng đi gần hết đất nc VN rồi. h 2 em đang du học". Mình (mắt chữ o) "Thế ạ, thế chú đã đi nhìu nơi chưa ạ". Trưởng fòng "Chú đi cũng k nhìu, nhưng 5 châu đều đặt chân đến rồi".
Mình nghĩ, lúc chú cho con chú đi chơi, mẹ cháu fải chạy ăn từng bữa cho cả nhà, bạc cả mặt. Lúc em nhà chú đi du học, bố mẹ cháu còn đau đầu tính làm sao đóng tiền học cho 2 anh em cháu :-S Nghĩ đến càng thương bố mẹ hơn.
Tự dưng thấy chạnh lòng... Làm con nhà giàu thời nào cũng sướng thật :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Từ nhỏ bố mẹ em đã dạy: "Giàu thì chưa chắc đã sang, nhưng nghèo thì...
Mỗi người một quan điểm. Cứ cố gắng phấn đấu để nghèo thì giàu lên, còn giàu...
Câu chỗ nào hả bạn? Câu để làm j hử bạn? Trở thành thành viên ưu tú chắc?
Nêu 1 vấn đề...
Giàu...