Mong moi nguoi tư vấn giúp mình với. Mình là boy. Mình và cô ấy yêu nhau hồi sinh viên năm thứ 2 DH tình yêu kéo dài 3 năm vui có buồn có nhưng mình bị quản lý bởi cô ấy như email, facebook, yahoo, đt... Nên mình cảm thấy ko có khoảng riêng tư. Và 2 người cũng hay cãi nhau nhưng mình vẫn yêu cô ấy rất nhiều mình là người trầm tính ko hay thể hiện tình cảm. Đến khi ra trường vấn đề công việc, rồi khoảng cách 120km, về kinh tế gia đình... Nên mình quyết định chia vơi cô ấy. Và cô ấy rất buồn trong thời gian ấy mình vẫn đợi việc và làm thêm ở hà nội thi thoảng có việc cô ấy vẫn xuống hn và qua chỗ mình chơi lúc này tình yêu của mình đanh cho cô ấy lại bùng lên. Cô ấy nói chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau. Và cứ như vậy sau 2 năm thi thoảng mình cũng vẫn lên nhà co ấy chơi và chúng mình vẫn rất tình cảm với nhau. Nhưng mình nghĩ chỉ là bạn thôi. Sau đó 2 năm chúng mình bẵng đi ko liên lạc với nhau khoảng 4 tháng thì cô ấy nói chuẩn bị lấy chồng nên nhiều tâm trạng quá. Mình cũng thấy rối lòng cứ nghĩ là cô ấy đùa mình mình lên kế hoạch về nhà và nc với cô ấy tính chuyện 100 năm vì cảm thấy vẫn co yêu cô ấy thì ông mình mất. Sau đó 1 tuần mình về nhà cô ấy. Và 2 ngày sau thì nhà trai kia lên dạn ngõ nhưng cả nhà đều dấu mình. Và sáng hôm sau mình về cứ cảm giác bất an. Tới hôm nhà trai kia lên danh ngõ thì mình mới bít thông tin là thật. Tự nhiên mình thấy ân hận và yêu cô ấy nhiều quá thì đã muộn mình níu kéo mọi cách đều thất bại. Các bạn cho mình hỏi tại sao lại như vậy mình xác định chia tay rồi cô ấy đi lấy chồng mà mình lai hoang mang như vậy đã gần 2thang rối mà mình vẫn ko quên dc cô ấy những kỷ niệm lại ùa về và mình thấy nhớ cô ấy vô cùng "trong thời gian 2 năm mình chú tâm vào công việc nên chứ có mối tình nào" mong các bạn cho mình lời khuyên để mình vượt qua thời gian này dc ko ah? Va khi nào thì mình mới sănx sàng cho 1 mối tình mới đây? Mình cũng 27tuoi rồi cảm thấy lo lăng và muốn lấy vợ hơn bao giờ hêt các bạn ah. Mình đang cảm thấy hóng mang và sống như trong địa ngục vậy. Mong cac anh chọi các bạn cho mình xin lời khuyên nhé. Mình cảm ơn rất nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1