Có nên tiếp tục mối quan hệ với người đàn ông không quan tâm tới mình,những lúc bệnh đau, thậm chí có thai chỉ biết gây gỗ mà không một lời nào nhường nhịn, quan tâm. Khi m phát hiện anh nói dối, anh cho rằng mình tò mò, kiểm tra điện thoại của anh. anh nói Anh cần mot người an phận, nói gì nghe nấy, a nói đi nhậu nhưng anh không đi, hoặc anh nói chuyện với con gái khác cũng là bình thường. Anh cần một người chỉ biết hàng tháng anh đưa tiền, biết nhiêu đó là đủ không cần phải quan tâm anh làm gì? Mình thì không làm được. Vì tính mình thằng thắn, cái gì cũng rõ ràng, ,,, những khi cãi nhau anh lại kiếm bé khác nói chuyện, gọi điện không nghe maý, tắt máy khi nào anh thích, ..
Tôi có nên chấp nhận thay đổi, sống theo tình yêu để có được người đàn ông đó trong đời. Liệu tooi có hạnh phúc? Hay đứng lên cứng rắn dứt bỏ. Hãy cho tôi lời khuyên
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ny cũ của b e từng...