người yêu em rất hay ăn , điều này nhiều lúc khiến em cảm thấy khó chịu , có phải em ích kỉ quá k mọi người . nhiều lúc nó cứ làm em suy nghĩ mãi và cảm thấy bực mình ý . Mẹ em pha cho em cốc nước dừa vừa đưa cho em thì đã nghe anh ấy nói " anh uống với " . Em đưa thì anh ấy uống thật , đi uống cà phê mỗi đứa 1 cốc nhưng bao giờ cũng thử cốc của em trước xong mới uống sang cốc của mình , em mua 2 gói mì tôm để ăn đêm thì vừa ra khỏi của hàng đã nói ngay tí anh lấy 1 gói , đến nhf em thấy có rổ hoa quả thì bảo em gọt đi , thấy lon nước ngọt của em trai em trên bàn thì bảo anh uống nhé nói chung là chỉ những điều nhỏ nhặt vậy thôi nhưng k hiểu sao nó cứ tích tụ vào khiến em rất khó chịu , cũng k phải bạn em k có tiền hay gì nhưng anh ấy cứ thế khiến em nhiều lúc khó xử lắm . em có nên thẳng thắn nói với người yêu em k hay cứ âm thầm chịu đựng thôi , nhưng chịu thế này em thấy nhiều lúc bực mình lắm , anh ấy chỉ có tật xấu này thôi . Mọi người cho em lời khuyên với:Straightf: . có phải em nhỏ nhen ích kỉ nên mới nghĩ những điều này k?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Có vấn đề gì với đàn ông thì cách hiệu quả nhất để nói là nói thẳng.
Ồ!!! Bạn trai bạn chỉ có mỗi tật xấu này thôi hả, thế thì... tuyệt quá ấy chứ :Applause: Sao mình...