Cũng chưa có j là nghiêm túc cả, nhưng m muốn hỏi các chị các mẹ có kinh nghiệm chia sẻ cùng m.
M thích em ấy ạ, chỉ mới thích thôi và cảm giác em ấy cũng interested nhưng m k biết là ở tuổi đấy đã nghiêm túc j hay chưa. Hai đứa quen nhau một lần m đi vào pub cùng mấy đứa bạn.
Cảm giác khi thấy e ấy cùng hội bạn là e ấy còn trẻ con lắm nhưng khi ngồi nói chuyện riêng với nhau thì thấy chín chắn hơn. M cũng chưa có ý định tìm ai đấy để yêu đương lâu dài và xác định chuyện trăm năm nên m k ngại chuyện e ấy k muốn bị ràng buộc sớm. Mình cũng k biết là ở tuổi đấy đi ra ngoài gặp gỡ con gái thì ai cũng thấy thích và có cảm tình hay k?
Mình muốn hỏi các mẹ các chị là bản thân các mẹ có thấy buồn cười/kinh dị khi thấy một chị 24 come onto một e 20 k ạ. Và m rất sợ chuyện e ấy đặt dấu chấm hỏi là vì sao m thích em ấy.
Mình cũng tự hỏi bản thân là mình có vđề j k tại sao lại đi thích một đứa con nít, nhưng mà chịu m k biết nói thế nào cả.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1