tình hình là em đang ở 1 tình thế dở khóc dở cười. em được mối lái với 1 người và bọn em chính thức yêu 1 tháng nay, vì giai này cũng khá già nên ko lãng mạng nhưng là mẫu người đàn ông của gia đình, gia đình thì cũng ko giàu nhưng lắm lúc lão cứ dửng dưng không thèm quan tâm đến em nên e tức lắm, nghĩ là yêu xac định nên em cũng chẳng quan tâm cứ để nó từ từ.
đợt này lại có 1 anh nữa cũng đến nhà em chơi tìm hiểu em(giai gái tuổi này đến nhà chơi làm j còn tình bạn trong sáng nữa:Smiling:). em cũng thấy có j đó lung lay mà chính xác hơn là đứng núi này trông núi nọ và tình cảm có phần nghiêng về phía a đến sau.
giờ em muốn chia tay với a cũ để có thể tìm hiểu a mới nhưng e cứ thấy e đểu đểu sao ý, a cũ có làm j e đâu, 2 đứa vãn nhắn tin tình yêu giờ đùng phát bảo e và a chia tay.
Bạn quyết định nhanh làm gì vậy? Vì kiểu người lăng nhăng thì việc thiếu chung thuỷ, xem nhẹ tình cảm, không biết trân trọng người khác, ăn vào xương...
Ừm...nhưng mà gia đình không giàu và không quan tâm có liên quan gì đến nhau? Chưa hiểu lắm:Thinking: P/s:Núi nào thấp hơn thì trèo cho đỡ mỏi chân bạn...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
tìm hiểu nhau lâu lâu 1 chút, xem mình yêu hay say nắng.
Chỉ sau này khi bạn đã kết hôn mà vẫn...
Quan trọng là nghĩ cho kỹ. Còn bối rối thì giãn hết cả 2 zai...
Có cái cớ này...