Hi,cách đây 2 tháng em có lên diễn đàn mong nhận được lời khuyên từ các anh chị về việc bạn trai của em nói rằng a ấy không còn yêu e n như trước nữa và muốn e đợi anh ây 2 năm vì bây giờ a chưa sẵn sàng lập gia đình. Lúc đó em buồn lắm chỉ muốn chia tay vì quá thất vọng thôi, đã có nhiều anh chị và các bạn khuyên e nên cho anh ấy một thời gian bởi tình yêu cũng có lúc nóng lúc lạnh và em cũng cảm thấy nên như thế. 2 tháng trôi qua rối anh chị ạ, 2 tháng qua em đã làm hết sức mình để hâm nóng lại tình cảm của chúng em nhưng hình như nó vẫn chẳng tiến triển được gì. Vẫn là a ấy không quan tâm đến e,không chia sẻ cuộc sống với em, ngay cả việc gặp nhau cũng như là lên lịch ấy, Cách đây mấy hôm em không chịu nổi nữa, nói qua nói lại,nghĩ là chia tay rồi ấy.Rốt cuộc lại đâu vào đấy, chỉ vì em yêu anh ấy và không dứt khoát nổi thôi. E xin post tin nhắn cuối anh ấy gửi cho em mong anh chi đoc và phân tích dùm em nếu có thể hãy cho em xin ý kiến.Lên đây và viết ra suy nghĩ của mình em cũng cảm thấy đỡ hơn, cảm ơn mọi người và WTT


" Anh cũng không biết thế nào nữa.


Anh vẫn yêu em và muốn ở cạnh em nhất là những lúc mình ở cạnh nhau nhưng khi xa nhau anh không thấy nhớ e nhiều như trước nữa.


Anh biết anh viết những dòng này làm em buồn và thất vọng về anh nhiều lắm.Chia tay thì anh không muốn nhưng tiếp tục thì em phải chịu nhiều thiệt thòi.Anh quá tệ phải không.Em có thể tiếp tục yêu và chờ đợi anh thêm một thời gian để anh thay đổi không? "