em không còn sống được bao lâu mà họ bỏ em không thương tiếc
Mong mọi người trong hội giúp đỡ về tình yêu vô vọng của tuổi học trò
Em kính chào chương trinh...
Em mong được sự động viên và gỡ rối từ chương trình.
Em phát hiện em đồng tính từ cấp 2 ,nhưng cho tới lớp 10 em vẫn chỉ đồng tính theo chỉ thik tình dục thôi ... nhưng chỉ muốn nhìn cái đó thôi chứ thật sự em chẳng có tình cảm hay biết yêu là và cũng không bao giờ em sẽ yêu con trai cả vì thật sự em không có cảm xúc đồng giới ngoài tình dục.đến khi đó em có quen 2 người con gái. Em có tình cảm với họ nhưng ít ,đến khi lên lớp 11 hôm nay ,sô phận khiến em thương một người nhỏ hơn em một tuổi và đang học lớp 10 . lúc đó tụi em chỉ là bạn. Em chưa có suy nghỉ mình sẽ thương bạn ấy cả. Cho đến một ngày em nhận ra mình nhớ bạn đó rất nhiều , em hay qua nhà bn đó chơi ,bạn ấy có tâm sự bn ấy là người lưỡng tính nên tụi em gặp nhau chỉ để tò mò tình dục thôi ,em chỉ hôn và quan hệ miệng thôi , chứ lúc đó chỉ là tò mò chứ không yêu thương gì chương trình à ...đến hôm bạn ấy lạnh nhạt và né tránh em. Em rất buồn và nhớ ,em không nghỉ em sẽ thương người đó. E nhận ra nỗi nhớ rất nhiêu, cuộc đơì em chưa bao giờ nhớ hay thương một người con trai nào cả , bạn ấy rất hiền và ngây thơ + thật thà ,chính vì cái đó mà em yêu bạn ấy hồi nào cũng không hay ,em có thổ lộ vs bạn ấy là em thương bạn ấy. Bạn ấy cũng nói có thương em nhưng về sau lại tránh mặt em và ns không có tình cảm vs em chỉ có tình bạn và bảo không muốn dính vào đồng tính sâu ,em đau khổ lắm. Đêm nào em cũng nhớ cả.cho đến hôm nay em vì bảo vệ bạn ấy bởi người bạn em nó có copy lại clip em với bạn ấy hôn và quan hệ miệng ,người bạn kia hăm dọa sẽ tung lên mạng ,e thì không sao vì ba mẹ em sẽ thông cảm. nhưng bạn ấy gia đình địa vị xã hội. Em sợ nếu bị phát tán bạn ấy sẽ suy sup và có lôi với gia đình . bạn ấy biết được có ng muốn tung video lên mạng. Bạn ấy lo sợ và buồn lắm. Bạn ấy và em suy sụp hoàn toàn. Vì danh dự bạn ấy em đã đi cầu xin người đó , em quỳ xuống cầu xin. Em bị người đó hành hạ. Đánh đập em cũng cắn răng và nghỉ về người em thương mà cố gắng ,vì cái clip ấy em phải suýt mất mạng vì bị tai nạn và bị đánh ,sau nhiều lần đó người em thương cũng nhận ra tình cảm em dành cho bn ấy rất nhiều...bạn ấy cũng cảm động và quan tâm em nhiều hơn ,bạn ấy cũng có ns thương em nhiều hon ,em thật sự hạnh phúc khi nghe lời ngọt ngào từ bạn đó. Bạn ấy hay gọi điện tâm sự và ns yêu thương khi em đang nằm viện ,vì bạn ấy trước giờ rất hiền và chưa ns yêu ai bao giờ ... nhưng không lâu sau ba mẹ bạn ấy phát hiện tin nhắn em gởi . ba mẹ bạn ấy khóc nhiều,mà bạn ấy thì có hiếu và thương ba mẹ lắm ,chưa bao giờ nói dối ba mẹ bao giờ . lúc mẹ bạn ấy đọc dc tin. Là lúc đó mọi chuyện bể ra, bạn ấy thú nhận là bạn ấy là người lưỡng tính . ba mẹ bạn ấy khóc rất nhiều ,từ vụ đó mẹ cấm bạn ấy lien lạc em. Cắt hết liên lạc , thu luôn điện thoại và cấm tiếp xúc với em . giờ em ở bệnh viện vừa đau thể xác vừa nhớ bạn ấy. Đã 2 tuần bạn ấy không liên lạc em. Ngày nào em cũng khóc cả ,em khóc vì tổn thương ,em khóc vì nhớ ,lúc bị thu điện thoại bạn ấy bảo em đợi vài ngày sẽ tìm cách liên lạc với em,em chờ mãi mà vẫn không thấy ,em biết bạn ấy vì chữ hiếu nên nge lời mẹ cấm lien lạc với em nhưng tinh yêu có gì sai chương trình ơi ,em yêu bạn ấy rất nhiều và sâu đậm ,vì bạn ấy em dám làm tất cả cho dù đổi mạng. Em viết những dòng này là lúc em tuổi thân và đau đớn và nẳm ở bệnh viện , tình yêu đồng tính đau khổ vậy sao ,hình bóng bạn ấy cứ theo em mãi. E nhớ và chỉ biết khóc thôi ,em đau khổ mà nơi đó có ai hiểu ,em đã cố quên nhưng em không làm được . mỗi lúc em lại nhớ kĩ niệm ấy ,nhớ lúc em và bạn ấy đi chơi vui vẽ và hồn nhiên ,bạn ấy là ngùời rất tốt và hiền, chính vì cái đó khiến em thương bạn ấy rất sâu đậm va nhớ rất nhiều ,em phải làm sao đây chương trình. hoc hành sa sút. Em ốm và mệt hiện rõ trên mặt em. E chưa bao giờ khóc vì ai đó nhưng em đã khóc xưng cả mắt vì một người , tinh yêu đồng tính khổ vậy sao ,em buồn lắm ,em chẳng dám tâm sự vs ai cả ,chỉ biết nhớ và chờ đợi trong vô vọng ...
Mong được sự an ủi từ mọi người
Sdt 01217370116
-------------------------------------
Em không biết cách để quên được nó m. Hình bóng nm. Giọng nói ... nụ cười. cái hôn của sự tò mò hồi đó . cái ôm của sự thương hại ... vẽ hồn nhiên . ngây thơ và tính trẻ con nó cứ ám ảnh em mãi. em không biết tai sao em lại yêu người đó nhiều đến thế mà trước kia em chưa bao giờ thương 1 người cùng giới nào dù là đẹp trai hay gì đó ... lúc em gặp ng đó ,ấn tượng đầu tiên em thấy là hiền và tính tình ngây thơ , dễ thương ,nhìn thì ng đó không đẹp ,lúc mà tụi em chỉ giả vờ nhắn tin kiểu gay đùa qa lại thôi chứ thật sự không ai dám nhận mình là gay cả . nên chỉ bảo là tò mò sơ sơ thôi. Lúc đó em chỉ nghỉ vẽ bề ngoài bạn ấy không đẹp và nhìn bạn ấy ngáo ngáo nên em cứ nghỉ cũng k dám tò mò làm chuyện đó vì sao sao đó. Nhưng làm lần thứ 2 em nhận ra ng đó rất ngay thơ trong tình dục nên em yêu bn ấy hồi nào không hay . ban đầu bn ấy bảo hôn thử để thử cảm giác lạ. Em thấy kinh tởm vì hôn con trai rất ghê tơm. Nhưng khi thử em thấy rất lạ hơn người con gái em hôn. Cảm giác rất mãnh liệt và rất ngọt ngào. Kể từ lúc đó tụi em gặp hay hôn nhau lắm. Chỉ hôn thôi. Em k biết là em thèm muốn dc ôm và hôn ban ấy từ bao giờ. Cảm giác bạn ấy mang lại cho em rất sâu đậm. ... giá như hồi đó đừng là bạn thì giờ này em đâu phải đau khổ và nhớ đến nỗi đẫm nước mắt. Còn bn đó thì bị mẹ cấm nen cung bỏ em. Nếu bạn ấy thật sự còn qtâm thì dù cấm vẫn tìm cach gọi em chứ. Bn ấy biết em nhớ bn ấy rất nhiều . tại sao ...tại sao và tại sao ...bạn ấy nhẫn tâm vậy ...một ngàn chứ tại sao và trách móc cứ vay quanh em ...em phải làm gì ... ba mẹ thi càng k nói dc . bạn bè cũng không vì không một ai nghỉ em bị gay và thương con trai cả. Nên chỉ biết lên đây giải bày. mong dc sự an ủi và giúp em với ...em suy sụp nặng lắm anh chi ạ ...
em không biết diễn đạt nhưng tình yeu em dành cho bạn đó lớn lắm ,em cứ nuối hy vọng một ngày nào đó bạn đó thương em nhiều như em thương bạn đó . hồi đó bạn đó không thương em nhưng dần dần em hi sinh mọi thứ kể cả nhục nhã và gđ để bảo vệ bạn ấy nên bạn ấy cũng đã nói lời có thương và có tình cảm + một chút yêu ...em nge nhiêu đó cảm thấy hạnh phúc vô cùng anh ạ .. em không cần dáp trả. Em chỉ cần người đó có thương em là em vui rồi ...nhưng lúc bạn ấy nói sẽ yêu thương và mở lòng và bù đắp cho em (vì trước giờ bn ấy không thừa nhận mình là gay và luôn nghỉ không thik con trai và cố nghỉ về con gái thì sẽ làm người bình thường ) giờ bn ấy cũng thừa nhận bạn ấy không thoát khỏi dc và sẽ thử mở lòng đón nhận tinh cảm em dành cho bạn đó rất lớn ...ban đó cũng chưa dc người con trai nào yêu bao giờ nên lúc em ns yêu bn ấy thật sự rat hoảng và lo sợ ...em biết bạn ấy có yêu đơn phương 1 boy thẳng nhưng boy đó không có gay và đối xử và cử xử thậm tệ lắm ... giờ em an ủi và bạn ấy cũng chịu mở lòng ra đón nhận em và nói có tinh cảm và thương em ...lúc mà em sap cảm nhận và đến dc hạnh phúc thì bị gia đình bạn ấy phát hiên và cấm rat quyết liệt. Mẹ bn ấy k có hiểu cứ nghỉ con họ bị gay thi sẽ có cách chữa dc. Nên bảo bạn ấy đừng lien lạc em và quên em và dứt khoát sẽ trở lại làm boy thăng. Bạn ấy thì cứ tưởng thật mà cứ nge theo vì nhẫn tâm nói với em bạn ấy không mún mình là gay và càng k muốn lấn sâu vào TGT3 nữa. Và bảo em và bạn đó là bạn bè . không hơn không kém.....em nge xong thật sự rất sốc. Đêm đó em lên máu và tụt huyết áp nhiều .phải cấp cứu ,anh chị không biết đâu. Bạn ấy là ng thật thà lắm. Nên nói ra những j cũng toan nói thật lòng và bạn đó hứa thì em pk bạn đó sẽ làm. Tính bạn đó trung thực lắm . nên thầy cô và ai cũng quý. Chính vi cái đó mà em yêu bn đó qá nhiều ..em đau khổ lắm. Nằm lại nghỉ về bạn ấy. Trốn chỗ khác vẫn nghỉ. nhìn ra đường thì nuoc mắt chảy va câu hỏi tại sao ông bỏ tôi . ông hứa không bao giờ bỏ mặc tôi mà giờ tại sao vậy ,tôi nhớ ông nhiều lắm ông có biết không ... câu nói đó e hay tự nói và tự hỏi lắm. Mỗi lân hỏi câu đó nước mắt em lại rơi . em khóc rat nhiều và ấm ức đau khổ,khoc xưng cả mắt . thật sự em rất cần người đôg viên và an ủi giúp em lúc này. Em không chịu nỗi khi nhớ về ng đó
Mong dc chia sẽ tâm sự
Em có nên qua nhà bạn ấy không ...vì ba mẹ bạn ấy rất ghét em vì nghỉ em là người khiến con họ nhiễm đồng tính . ba mẹ bạn ấy kinh doanh vàng bạc gần nhà nên hay thường xuyên về nhà ...em và bn đó cùng quận và cũng gần nhau nhưng bạn ấy và GĐ bn ấy không có pk nhà em .. .e rat muốn gặp để nói rõ tại sao. Chỉ cần ns li do em sẽ không đau nữa .e sợ qa nhà sẽ gặp ba mẹ bạn ấy về . lúc đó em không biết ứng phó sao ... vậy em nên làm gì. Em còn wa nhỏ để suy nghỉ dc nhiều thứ
Truoc kia bạn ây nge em bạn là lo lắng đến nỗi không ăn nỗi. Giờ em nguy kíchj bn ấy cũng chẳng ns gì. E tổn thương vô cùng. Đã 1 tháng rồi mà em nôn ra máu và đau liên tục. E cũng không sống dc nua. E nhớ nos nhìu lắm. E không hỉu tai sao em lại thương nó nhìu đến mức đó , ngay cung cũng nhớ cả. E sinh ra làm j giờ lại như thế nay . :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
-Anh chị thì có ạ nhưng không coa yêu thương. Chỉ thương tiền họ thôi :(
-Gia đình em khá giả . giờ em bệnh...
- Bố mẹ em...