Em theo dõi diễn đàn mình lâu rồi, mỗi lần có gì e đều search webtretho để lấy thông tin thôi, nhưng vì e bi giờ có chuyện rối trí quá nên đành tạo nick để chia sẻ với mọi người.
Em năm nay 23 tuổi, có quen 1 người hơn e 2 tuổi cũng được gần 4 năm rồi từ hồi e còn đi học năm 2. Ngày đó còn đi học nên gia đình e ko muốn e yêu đương, rồi cũng không thích bạn e vì nhà em thì ở SG, còn bạn e là dưới miền tây lên đây đi làm nên gđ e cấm không cho e giao du. Chính vì gđ e nên 2 đứa quen trong lén lút suốt mấy năm trời, tới giờ vẫn lén lút :((.
Khoảng tháng 12 năm ngoái, ông ngoại e bệnh nặng phải điều trị tại nhà nên có 1 a điều dưỡng tới chăm sóc tận nhà, anh này bằng tuổi e. Nhà e thì người Bắc gặp a này người Bắc nên cũng thích có chọc chọc làm rể nhà e, sau a này thấy e thì xin mẹ e cho được nc vs e này nọ. Rồi e vs a ấy cũng trao đổi sdt nt qua lại 1 thời gian. Thời gian đó e vs bạn trai vì quen lâu nên tc cũng ko như lúc đầu, rồi nhà e nói vào nên e quen lun a điều dưỡng :((. Anh này ngoài Bắc quê Thanh Hóa vào đây đi làm, mới vào đây được 2 năm thôi ah. E vừa quen btrai e, vừa quen a này cũng được 9 tháng rồi. Mà thời gian quen nhau người mới thể hiện tc vs e làm e cảm giác a ấy rất thương e, nhưng mà e phát hiện ngoài e a ấy cũng hay tán tỉnh đi uống nước vs 1 số ng con gái khác. E nói thì a ấy hứa bỏ nhưng cũng tái phạm mấy lần.
Mà có 1 chuyện là mẹ a ấy ngoài quê là thầy xem tướng, nói e với a này ko hợp cung số, nếu đi xa thì kiểu j cũng sẽ có chuyện ko hay, nhưng vì mẹ a ấy là thầy nên nếu 2 đứa đến vs nhau sẽ giải hạn thay cung cho tụi e đc nên ko fải lo. Trong thời gian e quen a ấy thì cũng vì tính lăng nhăng mà 2 đứa xích mích rồi e cũng định chia tay mấy lần nhưng lần nào a ấy cũng khóc lóc năn nỉ e đừng bỏ a ấy, làm đủ kiểu cả nt gọi đt cho mẹ e nhờ nói vs e dùm nên e ko bỏ đc. Khoảng 2 tháng nay e biết a ấy lại giao du vs 1 người đồng nghiệp trong bv, chị này hơn a ấy 1 tuổi (theo a ấy nói là mẹ a ấy bảo a ấy hợp vs ai hơn a ấy 1 tuổi). E hỏi thì a ấy cứ chối kêu chỉ là bạn, cũng vì chuyện này mà 2 đứa xích mích cãi nhau liên tục. Đến cách đây 1 tháng a ấy nói vs e, 2 đứa k hợp tuổi, nếu lấy nhau sẽ khổ, nên dù còn yêu e rất nhiều nhưng a ấy muốn e vs a ấy dừng lại, muốn làm bạn. E thấy sốc nên có tìm hiểu thì e thấy hình như a ấy vs chị kia có quan hệ trên mức bạn bè E xâu chuỗi các sự việc thời gian gần đây thì e biết 2 ng có hay đi chơi riêng vs a, rồi thường xuyên nt nc. E biết zalo c này nên e định add để theo dõi thì chị này nói lại vs a ấy. A ấy vừa nghe thì nói e thậm tệ, nói e ctay mà k muốn cho a ấy hạnh phúc, rồi nói e muốn đi nói này kia vs bạn bè a ấy, phá hoại cuộc sống a ấy muốn a ấy thân bại danh liệt trong khi e chưa hề nc j vs chị kia hết. E thấy rất tức e nói lại nhưng a ấy chặn sdt e, hủy kb fb rồi cả zalo e. Xong chị gái kia vào zalo nc vs e, nói là biết e là bgai a ấy, a ấy có kể chị ấy nghe chuyện 2 người, nói chị ấy vs a ấy chỉ là bạn chứ không có j hết, e đừng suy nghĩ. E nói lại chuyện e vs a ấy là chuyện riêng của e, chị ấy là ng ngoài ko hiểu nên ko cần góp ý, vả lại h e vs a ấy ctay rồi nên giữa 2 người có là gì e cũng k quan tâm. Rồi sang ngày hôm sau a ấy cứ nt nói e làm vậy e hả dạ chưa, làm a ấy mất hết e có vui ko rồi này nọ kiểu như e đâm chọt j vs chị kia. E tức quá nói a ấy là loại ng giả tạo 2 mặt rồi chấm dứt k ll nữa. Nhưng mà k hiểu sao sang hôm sau a ấy lại xin lỗi e, nói muốn làm bạn vs e rồi cứ nt đt e liên tục.
Theo em tìm hiểu thì giữa 2 ng này có mối quan hệ trên mức tình bạn rồi, nhưng tại sao a này vẫn cứ muốn liên lạc vs e, cứ nói 2 người chỉ là bạn rồi ngày nào cũng nt đt e ra vẻ quan tâm, nói nhớ e yêu e này nọ. Em thì vì vẫn còn tc nên cứ a ấy nc là e lại trả lời, ko dứt khoát đc. Bây giờ e ko biết sao nữa, e thật sự muốn dứt khoát để chỉ tập trung quen bạn trai e thôi nhưng lý trí thì nói vậy nhưng tình cảm thì e ko điều khiển đc. Mọi người cho em lời khuyên đi ạ! Em cám ơn mọi người rất nhiều!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
2 - Khóc lóc bi lụy
=> Zai có 2 tính này thì cho de ngay và luôn em ạ. Không muốn liên lạc thì...