Chào mọi người, hôm nay e xin kể chuyện về e và bạn trai, hiện giờ e rất đau lòng, bi thảm, ăn uống ko nổi làm gì cũng đờ người ra ko còn sức sống, e mong nhận được những lời khuyên chân thành từ mọi người và các chị đi trước. E kể hơi dài dòng mong mọi người kiên nhẫn giúp e. :)


E và A quen nhau gần 4 tháng rồi, lúc đầu e cảm nhận đc A yêu e rất nhiều, nhưng khoảng 2 tuần nay thái độ của A rất khác, điện thoại của A luôn hết tiền và luôn đề nghị e gọi lại, lúc trước e và A đi chơi rất thường xuyên hầu như ngày nào bọn e cũng gặp nhau, nhà A chỉ có 2 mẹ con, điều kiện chỉ ở mức đủ ăn chứ dư dả thì ko, A đi làm đã đc 4 năm và lúc mới quen e A đang học bổ túc lớp 10(công ty kêu đi học),nhưng A rất thờ ơ việc học và giờ A đã nghỉ học, A được vẻ ngoài đẹp và bảnh trai,nhưng lúc đầu vì e thấy A chăm đi học và tốt bụng nên e chấp nhận làm bạn gái, mặc dù ai cũng nói mặt A trông rất đểu. Dạo gần đây như e đã nói đt A luôn hết tiền, e rất muốn A đề nghị gọi lại nhưng có khi cả ngày ko thấy, lúc trước hôm nào e đi học thì A luôn nhờ e xuống rước để A chở e đi học rồi A đi uống cafe xong rồi rước e,còn bây giờ mỗi khi e đi học thì A nói hết tiền muốn ở nhà, trong lúc ra chơi thì e gọi đt cho A thì a nói là đang uống cafe (và e để ý thấy rằng cô gái trên quán đó rất hay nhìn A và A hay nhìn cô ấy lắm,kể cả khi có e, e cũng từng nhắc nhở A rồi,ko có e thì muốn nhìn ai cũng được nhưng khi có e thì nên tôn trọng e,và a ấy ít nhìn lại thôi chứ ko hẳn ko nhìn,a luôn nhìn dáng của cô ấy,cô ấy cao hơn e, e nhỏ con nhưng tướng mi-nhon ;;) ) ,còn hôm nào e nghỉ học e chỉ mong được gặp A ấy nhưng khi e gọi đt thì A đi nhậu, cứ thế bây giờ bọn e ít gặp nhau lắm. Và e đã nói với A rằng e có cảm giác A ko còn yêu e nữa,thờ ơ với e lắm,....e nói A quen người khác đi, và A đã xin lỗi e rằng A hời hợt,A hứa A sẽ sửa đổi, còn chuyện ko còn yêu e thì ko phải, A nói A yêu e nhiều lắm,nhiều hơn nữa là đằng khác. Nên e đã bỏ qua chuyện đó và tưởng hạnh phúc lại quay về, nhưng hôm qua bọn e đi chơi thì e thấy đt của A có 1 tn của cô bạn gái cũ (tên là B) là "tối nay (ngay hôm đó) dắt e đi ăn chè đậu nhe,hok đc đi nhậu àh" và e xem tin nhắn đã gửi thì thấy 2 tin gửi cho 1 người khác tên (C) là: "e ngủ chưa vậy e?" rồi C trả lời rằng "e pùn ngủ rùi,e ngủ nhe, chúc a ngủ ngon",rồi A trả lời "chúc e ngủ ngon nhe" . Trong khi đêm đó A đi nhậu về lúc 9h tối, A nói mới nạp tiền đt và gọi cho e nói chuyện 1 chút vì e bận đi ăn với anh chị,sau đó lúc 10h A nt đề nghị e gọi lại(nghĩa là đt A hết tiền): e hỏi A sao đt nhanh hết tiền vậy? A nói ko biết tại sao nữa,và sau khi bọn e nói chuyện đt xong là 10h30', và tin nhắn A gửi cho cô gái kia là 10h34',sau đó e còn thấy A gọi đt cho bạn gái cũ (B) lúc 9h25'. Và e bảo A lấy đt e gọi cho B nói chuyện muốn nói gì thì nói, A sẵn sàng bật loa cho e,nhưng A ko nói với B là A đang đi chung với bạn gái,chỉ nói đang đi với bạn,chỉ khi e giả vờ lên tiếng hỏi "gì vậy?" thì cô ấy mới nói "dữ he người yêu mới hả"..xog sau đó B nt cho A nói rằng "e xin lỗi a A nhe e ko biết a có bạn gái hihi",xong chuyện đó e bỏ qua, đến cô C, e hỏi A rằng C là ai A nói là con trai, e hỏi tại sao nói với e đt hết tiền mà sau đó lại nt cho C, A làm quạo và nói làm sao biết được,A nói e ghen bậy bạ,A nói có cần đt cho C ko,nhưng lúc đó đt e hết pin tắt nguồn,sau đó về nhà e gọi thử vào số máy của C 2 lần thì đều là giọng của con gái,sau đó có người nam lạ gọi cho e và nói nãy gọi đt cho C có gì ko (chứng tỏ cô gái ấy tên C chứ ko phải là số của con trai). Xong tối qua e nói chuyện đt với A thì e nói rằng giờ có gì thì a nói e biết đi,người đó tên C là con gái,a cứ nói e biết đi, sau đó a im lặng ko nói gì cả để máy 1 lúc lâu sau đó a tắt máy,e gọi lại thì a tắt ngang và tắt nguồn luôn,e nt nói chia tay. Sáng hôm sau thì người nam đó lấy số của C nt cho e và nói "dug dt vao may tuj nua nge.vợ toj pat may la gd tuj co chjen nua do" (tin nhắn rất teen),vì theo e biết thì trên quán cafe có 1 người tên C và người giữ xe là con trai rất hay nói chuyện với A. Sau đó khoảng 1h A đề nghị e gọi lại thì A nói tối qua e nt xàm gì vậy, đừng có ghen nữa,A ko có gì hết oh,A nói tối qua bực bội và buồn ngủ (e chẳng hiểu sao a ấy ngủ ngon thế nữa) e nói vậy bây giờ a nói thật cho e biết đi e sẽ bỏ qua,nhưng nói dối và giấu diếm e thì e ko thể chịu được,sau đó a nói chút gọi lại,a đang tính tiền uống cafe và vô ca trực,và đến bây giờ là 11h25' tối rồi e ko thấy A đâu cả.


Và có lúc trước có 1 lần a nói với e bồ cũ (D) của A là chị của đồng nghiệp của A,sau đó vài hôm thì A nói D thích A chứ A ko có thích,e hỏi vậy sao lúc trước a nói là bồ cũ,a ấy nói rằng thì tiện miệng nói vậy thôi,e đã từng thấy tn của D gửi cho A là "E(em trai của D) về nhà rồi, chúc A ngủ ngon" (lúc này xưng tên với nhau),sau đó một thời gian thì hôm đó e và A đang đi chơi lúc đó khoảng 10h thì e thấy D(dùng số lạ ko có lưu trong máy của A) gửi tn cho A rằng "a đang làm gì vậy?" "A đang đi với bạn gái" "người yêu mới của a àh?" "Uhm" "sao a nỡ đối xử với e như vậy?...." A bấm trả lời rất nhanh dường như sợ e thấy gì đó, sau đó e giận và A giải thích rằng a ko biết tại sao D nt như vậy, thế là e bỏ qua. Mọi thứ e đều đã làm,ngọt có,căng có,kiên quyết có nhưng vẫn thế. Và mỗi lần e giận a đều quay ngược lại giận e nói e ghen bóng gió,nhưng thật sự cái gì e nghĩ là có.


Nhưng bây giờ e đang rất đau lòng và cảm thấy hụt hẩng lắm, e kết lại rằng mọi chuyện chi tiết trước đây dường như A đã qua mắt e rất nhiều lần. E đau lắm và rất muốn chia tay,nhưng A thì níu kéo.


E đã cho a ấy cái ngàn vàng và bây giờ e nhớ lại dường như những ngày bọn e đi chơi đúng nghĩa trọn 1 buổi đi chơi đều trong nhà nghỉ, a nói đợi e học xong năm nay sẽ cưới e (thật sự e chưa muốn lấy a làm chồng) vì hiện giờ a ko có gì cả và ko thể là trụ cột trong gd đc (gd e hơn a ấy và dường như a ấy rất thích khoe về gd e với mọi người). E nên làm gì đây ạ ? E buồn lắm nhưng ko thể khóc đc, e nhớ a nhiều lắm nhưng e muốn dứt ra càng lại ko thể. Bỏ thì thương mà vương thì tội. E bế tắc lắm e mong mọi người đi trước cho e xin lời khuyên,e cảm ơn mọi người nhiều lắm. :)