Đau lắm, giờ e thấy rối.bời. đã vì anh mà từ bỏ nhiều cơ hội, yêu anh đến dại khờ, cũng cho a những gì ngọt ngào nhất của ng con gái vì tin anh là sự lựa chọn cuối cùng. Có ai ngờ giờ a lạnh lùng, a chẳng cần quan tâm đến cx của e. Chẳng nói đến tương lai, e chẳng ở gần, chẳng dám tin a đã có ai kia. E thấy mình tiều tụy từ 1 cô gái tràn.sức sống. Giờ e đến tuổi lập gdinh a lại sẵn sàng buông tay. E tự hỏi bấy lâu e là ng y hay ng tình của a. E lầm đường lạc lối, mất việc, mất niềm tin từ gia đình, bạn bè. E đánh mất chính mình từ bao giờ e ko biết nữa. E hận a but cứ môi lần gặp a ngọt ngào là e lại bỏ quên tất cả rồi lại tự dằn vặt bản thân. E chẳng thể sẻ chia cùng ai vì từ đầu mọi ng đã khuyen e từ bỏ a mà. E ngược xuôi vào Nam ra Bắc cũng chẳng dứt đc a. Mệt.mỏi mà vẫn yêu. Nghĩ đến a là tim thấy nhói, e phải làm gì bây giờ??