E và cô ấy yêu nhau gần 2 năm.... Cả 2 hiểu rõ về nhau. Nhưng rồi thời gian cuối cô ấy ít nc dần,có nc cũng qua loa. E nhận thấy lạ lên hỏi cô ấy ns ko sao. E sống tâm lí nghĩ cô ấy đang bận thi cử lên cố gắng động viên. Rồi 1 ngày e nhận thấy cô ấy ko học ko tl tn e mà lại nt cho ng con trai khác. E hỏi ns cô ấy giận ko nc 5 hôm. Sau nc lại càng lạnh nhạt. Rồi tụi e gặp mặt đi chơi có việc lên cãi nhau. E tự xl trước, và tối hôm sau cô ấy ns chia tay, e níu kéo ko đk. E thì vãn rất iu, e đã phải buông tay vì cô ấy ns e hết iu a rồi, e muốn iu ng khác tốt hơn a. E iu ng đấy rồi. Tôi lặng lẽ nặng câm. Tôi cũng muốn để e hp lên tối hôm sau gặp trả lại những món đồ kỉ liệm cho nhau. Để tôi ra đi nhẹ nhàng ko ảo tưong e sẽ về nữa. Thật sự lòng đau cắt,từ hôm đó e chặn toàn bộ liên lạc với tôi. Nt ko đt, tôi đa ở nhà nửa tháng vật vờ xem phim rồi ngủ,nhằm cố quên đi,tập thói quen mới. Sau nửa tháng tôi lại đi làm, nhưng điều ko ngờ tôi lại càng cô đơn buồn hơn. Tôi luôn nghĩ về e. Tôi còn ko có hứng chơi game mặc dù trước là 1 ng nghiện game. Tôi đành nghe nhạc cho vơi đi. Thì hôm nay e pm stt của tôi .tôi hỏi sk và kêu inbox nc e cũng đồng ý. Tôi nc với e bt như vẫn khi còn iu. Mà sao tôi lại khóc mà đáng nhé phải khóc từ tháng trước .sao giờ mới khóc. Tôi vẫn lo và thương e. Tôi lo ng ta đã bỏ e,hay e làm sao..... Thật sự tôi rất bối rối. Tròng lòng tôi thật sự mong e quay lại. Giờ tôi lên làm gì đây.