Mình và anh chia tay nhau đc 1th rồi. Thật ra, là do bản thân mình có cái tôi quá lớn. Cũng rất hay cố chấp và bướng bỉnh nữa. Khoảng thời gian đó, mình stress nặng, rồi lại hay cáu gắt với anh. Anh thì hay ghen với 1 đứa con trai khác, cho dù mình vs đứa đấy chỉ là chị em nhưng anh vẫn không thích, vì anh bảo là nó thích mình.Bản tính mình thì vô tư nên cũng chả để ý. Lúc anh đi làm, mình ở phòng bị ốm. Sốt cao lại không nhờ đc ai mua giúp gì cho ai, mình nhờ nhóc đó mua giúp đồ ăn. Nhóc có hỏi ny đâu thì đang lúc cãi nhau mình buộc miệng nt lại là chia tay rồi. Hôm đi làm về, anh vô tình đọc được tn đó. Sau đó thì ai cũng biết rồi...
Chia tay anh xong, mình về SG với mẹ mấy hôm. Lúc đi ktra sức khỏe thì mình phát hiện đang ở gđ 2 ung thư cổ tử cung. Mình khóc nhiều lắm, lại sợ nữa.Bác sĩ bảo là mình phải đtri trong 6th, sức khỏe có thể chuyển biến xấu bất kỳ lúc nào. Mình bây giờ rất muốn gặp anh để xin lỗi. Nhưng anh đang rất giận mình, không còn ll với mình.... Mình có nên đi tìm anh để giải thích cho rõ hay không? Và thật sự nếu anh còn thương mình thì có nên nói cho anh biết về sk hiện tại của mình hay không? Mọi người giúp mình với ạ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1