Chuyện là e có quen anh sếp làm cùng cơ quan, nhưng a ấy đã có vợ và con rồi.. E cũng đã muốn kết thúc cái mối quan hệ này lâu rồi, nhưng chỉ một bên thì không thể được.. Vì nó còn liên quan đến công việc... Em định nghỉ tết xong sẽ thôi việc thì nào ngờ trong lúc này e lại biết tin...
Sáng nay e dùng que thử( vì trễ kinh) thì thấy sợ khi que là 2v, nhưng cũng ko dám gọi cho cho a ấy( vì bây giờ chắc đang ở bên gia đình)
Gia đình e thì rất gay gắt chuyện này... Các mẹ giúp e, bây giờ e phải làm sao ạ! Đã chuẩn bị tinh thần là single mom khi e quen, nhưng e ko nghĩ là ngay lúc này e đã phải bắt đầu... Mong cm tâm sự cho e cách or việc e cần làm lúc này.. Em cảm ơn ạ!