Ko hiểu sao nhà em hay bị mèo xông vào thế. Chúng vào nhà em làm ổ rồi đẻ ở gác xép cơ. Vừa nãy có em mèo bé xíu lon ton vào bếp. Xui lắm, khéo một phần vì dạo này mèo vào nhà mà em chả lấy được chồng.
Tình hình là em mới được làm mai cho một giai. Mới tinh tỉnh tình tinh khoảng 1 tuần mà đã rủ em đi chơi mấy lần. Nói chung là ấn tượng rất rất tốt đẹp. Đều đặn nhắn tin, chat vài lần. Có vẻ giai này cũng cảm mến em và đang nhích.
Tuy nhiên mấy ngày nay ko thấy nhắn tin nữa dù vẫn chat. Theo cảm nhận chủ quan thì giai đang thử em. Tại các buổi hẹn dù nói chuyện cực kỳ vui vẻ em cũng cắt trước để về, tin nhắn thì có lần em vô tình để lâu mới trả lời. Lần gần đây nhất sau khi đi chơi về em nhắn cảm ơn. Cũng trả lời tình cảm lắm. Từ hôm đó chưa thấy nhắn lại. Mở net ra thì check xem hắn có invisible ko, có thì mình để online, toàn hắn chào.
Đang nghĩ xem có nên nhắn trước ko. Vừa mới gặp gỡ vài bận. Giời ạh, thấy mình vừa dở hơi vừa chảnh, có thế cũng nghĩ. Chẳng qua em ko muốn chủ động. Lên đây nói nhăng nói cuội biết đâu bị ném đá, rồi tỉnh người, hic hic
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em...
Bạn ý mà giả lời được câu này đã k phải vào đây nàng ơi :))
Giai này nói chung vẫn...
Hi em nghĩ là có chị ạ. Em mới quen hắn hơn 1 tuần do giới thiệu, mà hắn rủ em...
Giai hay gái thì cũng hay làm hàng thử đối tượng như nhau ý mà...
Thích vào wtt nói phét, chán...
Hôm nay bảo em là đi công tác. Em hỏi câu nào mãi mới giả...