Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Thiếu gì bạn mà phải đi đánh bạn với người yêu cũ [-(Chia tai rùi thì đường ai nấy bước, chả có bạn bè gì sất.
Tuần trước phòng mình có một chị đồng nghiệp nghỉ việc sau gần bốn năm gắn bó. Vì làm việc với nhau khá lâu nên mọi người thống nhất góp một khoản nhỏ để mua quà và tổ chức buổi liên hoan trước khi ch...
Làm chủ rồi mới hiểu: Có những áp lực không biết kể cùng ai
Mình năm nay 34 tuổi, khởi nghiệp kinh doanh từ con số 0. Ngày mới bắt đầu, mình luôn nghĩ rằng chỉ cần chăm chỉ hơn người khác là sẽ thành c...
Các mẹ cho em xin cao kiến vụ này với 😂
Em gái em mất chồng sớm khi con mới 4 tuổi. Hai mẹ con ra Hà Nội sống, đến nay đã 12 năm, kinh tế hoàn toàn chủ động, con cũng đã lớn.
Nhưng có một người quyết tâ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Như mình thấy thì yêu sâu đậm rồi thì khó quay trở lại là bạn...
Nhưng mà ng ta k muốn...
Thôi thì đành...
Em cũng nghĩ...
Theo chị thì chia tay rồi mà vẫn còn làm bạn có 2 lý do
1. Hai...
Chia tai rùi thì đường ai nấy bước, chả có bạn bè gì sất.
Sẽ k thể làm bạn
Mình muốn làm bạn vs ng yêu cũ
Nhưng mà ng ta k chấp nhận
Da Tự mình...
Thì thời gian đầu không là bạn... bơ đi.. xóa hết đi...
Nhưng một thời gian sau...