Tuần trước phòng mình có một chị đồng nghiệp nghỉ việc sau gần bốn năm gắn bó. Vì làm việc với nhau khá lâu nên mọi người thống nhất góp một khoản nhỏ để mua quà và tổ chức buổi liên hoan trước khi chị chuyển sang công việc mới.
Điều làm mình suy nghĩ là mỗi người lại có một ý kiến khác nhau về việc chọn quà. Có người muốn tặng một món đồ thiết thực để chị có thể sử dụng hằng ngày. Có người lại thích mua một bó hoa thật đẹp kèm tấm thiệp có chữ ký của cả phòng vì cho rằng kỷ niệm sẽ đáng nhớ hơn. Cuối cùng mọi người chọn kết hợp cả hai nên không khí hôm đó rất vui.
Qua lần này mình mới thấy giá trị của món quà không nằm ở việc đắt hay rẻ mà ở chỗ mọi người cùng dành thời gian chuẩn bị. Chỉ cần vài lời chúc chân thành cũng khiến người nhận cảm thấy được trân trọng.
Mình cũng từng làm ở một công ty khác nhưng ở đó hầu như không có thói quen tặng quà khi đồng nghiệp nghỉ việc. Mỗi nơi có một văn hóa khác nhau nên mình khá tò mò.
Không biết công ty của mọi người thường xử lý những dịp như vậy thế nào? Có góp tiền mua quà chung hay mỗi người tự chuẩn bị? Nếu từng nhận hoặc tặng một món quà chia tay đáng nhớ thì rất mong được nghe mọi người chia sẻ.

