Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Năm nay mình bước sang tuổi 29. Trong khi nhiều người bạn đã lập gia đình, có con nhỏ và cuộc sống riêng ổn định, mình vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân.
Thỉnh thoảng cũng có người hỏi vì sao chưa kết hô...
Tuần trước phòng mình có một chị đồng nghiệp nghỉ việc sau gần bốn năm gắn bó. Vì làm việc với nhau khá lâu nên mọi người thống nhất góp một khoản nhỏ để mua quà và tổ chức buổi liên hoan trước khi ch...
Gần đây mình có nói chuyện với vài người bạn về chủ đề này và nhận ra mỗi người lại có một cách hiểu khác nhau.
Có người cho rằng tình yêu đích thực là gặp đúng người và có thể gắn bó với nhau suốt đời...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mà giờ vẫn sống ngon, vẫn nhăn răng cười, dù có lúc thất tình cả...
5 năm thì sao e ơi. Chẳng bao giờ là muộn khi vứt bỏ những thứ không thuộc về mình...
Nhiều người yêu chục năm mà vẫn bỏ được cơ mà. Khi cảm thấy không còn hợp nhau nữa, không còn thể ở...