Chào các bạn. Mình quen một bạn và mới biết bạn đó mắc bệnh động kinh. Mình có hỏi thì bạn bảo do hồi đi học căng thẳng stress nên mắc phải. Giờ mình rất hoang mang không bít nên tiếp tục hay buông tay. Tình cảm thì chưa có nhiu, buông thì thấy mình quá đáng vì cũng quen hơn 3 năm r..a lại hơn 30t r chứ cũng k trẻ nữa. Còn nếu tiếp tục thì thấy có lỗi vs bố mẹ vs chính mình đã kì vọng nhiều. Vì ai cũng muốn con mình lấy người ck khỏe mạnh k bịn tật ji mà các bạn. Hiện tại, bọn mình đang cho nhau khoảng thời gian để suy nghĩ có nên tiếp tục mối qhệ này hay không. Mong mọi người cho ít ý kiến ạ.^^
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1