Kính thưa Đại chúng,
Chúng ta đến với thế giới này, trải nghiệm và trưởng thành qua hành trình khám phá bản thân và làm việc với cái tôi của mình. Ta sinh ra và lớn lên, dùng tạm định nghĩa về chính mình mà người thân, bạn bè, gia đình, xã hội đã gán cho.
Đến một lúc nào đó, chúng ta được thôi thúc bắt đầu đi tìm con người chân thật khi bên trong xuất hiện câu hỏi: “Ta là ai và ý nghĩa cuộc sống này là gì?”. Hành trình tìm kiếm câu trả lời không chỉ giúp chúng ta khám phá ra sức mạnh đầy uy linh của loài sư tử mà còn dẫn lối để mỗi người chạm vào được con người chân thật, thuần khiết vốn luôn hiện hữu. Từ đó, ta bắt đầu hòa được vào dòng chảy lớn của vũ trụ, trời đất; biết dùng lực chung của tập thể, cộng đồng, xã hội để hòa hợp, tin tưởng và đem lại giá trị cho những người xung quanh.
"Mỗi bước chân trên hành trình này là một sự tới, một trải nghiệm vô cùng quý giá. Ít nhất là chúng ta ý thức rất rõ ràng rằng, chúng ta không chỉ là cái tôi giả lập kia, con người xã hội kia, mà chúng ta còn là một con người rất tự nhiên, rất chân thật và cũng rất mạnh mẽ, rất rộng lớn" - trích lời thầy Minh Niệm trong Bói Tâm tập 13.
Kính mời Quý vị cùng thực tập để khám phá và hòa hợp với cái tôi của chính mình với sự đồng hành của Thầy Minh Niệm trong Bói Tâm Tập 13: "Lòng Tự Nhiên Chân Thật".

