Các bác giai cho em hỏi chút - Chàng bơ em đi là thế nào?
Các bác giai cho em hỏi một tí nhé!! Chàng của em có vẻ thích em, cũng có thổ lộ chút ít là thích em, biểu hiện thì còn nhiều hơn (không biết em có dưa bở không :Silly:). Em thì thích chàng rồi, không thổ lộ là thích nhưng em đoán là chàng cũng biết thừa là em chết đứ đừ chàng rồi. Nhìn em là biết :o
Chuyện là cả tháng nay chàng bặt tăm bặt tích, làm em thấp thỏm. Em cũng có nhắn tin 1-2 lần nhưng chàng không trả nhời. Thế là seo các bác nhỉ? Là chàng bơ em rồi đúng không ạ? Em hỏi để còn biết đường mà bơ lại chàng :((
Lúc đầu em nghĩ là chàng "cố tình gây thương nhớ", nhưng sau nghĩ không phải vậy vì chàng bơ em những 1 tháng lận :Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
Thấy mắt có chớp chớp còn lại thì ko :p
Mắt có chớp chớp mồm:Battin ey: đớp đớp :Surprise: Lưỡi có thè ra...
Em không nói rõ về bản thân, ví dụ nhà có mặt phố không, chân có dài không, mặt tiền thế nào kết cấu ra sao, có bị hâm không...
Cái này chưa chắc nha
đàn ông là thế đấy. sự nghiệp là trên hết.
Ohm thế thui close top :Silly:
Giai của tui sinh năm 83, tui thì kém giai vài tuổi. Giai làm KD,...
thank bạn bão đêm mưa đã thank :)