ask men: nếu ko có cảm xúc, các anh có erect được ko?
Em và "người yêu" dating gần 3 năm. Cho chữ "người yêu" vô ngoặc kép là tại vì tụi em trải qua nhiều thời kỳ lắm. Có lúc chả gặp nhau hơn nửa năm trời.
Hồi xưa yêu nhau vui vẻ trong sáng chưa bao giờ sex.
Hai đứa chưa bao giờ chính thức nói "chia tay" nhưng mà vì lý do công việc và bận rộn đủ thứ nên tự xa dần thôi.
Sau này cũng vậy. Em và anh ấy gặp nhau rất ít. Hầu như 2 tháng 1 lần hoặc là rất lâu mới có thể gặp. Tại vì schedule của em và anh ấy rất ngược nhau, và cả 2 đều bận tối tăm mặt mũi.
Gặp lại nhau thì cũng nói chuyện vui vẻ, như bạn bè.
Nói chung bây giờ gặp nhau, đi chơi ăn uống xem phim, em ko thấy "điên cuồng" vì anh ấy như hồi đầu nữa.
Tháng trước đi ăn tối về, anh ấy đưa em về nhà, ôm và hôn nhẹ lên trán bình thường ko có gì. Bạn bè cũng hôn vậy được nhỉ??
Cuối tuần vừa rồi anh ấy đón em ở bệnh viện sau giờ em làm, đi chơi, ăn yogurt, đi dạo, rồi em về nhà anh ấy xem phim Kungfu.
Xong rồi còn nhiều thời gian quá nên hai đứa ngồi make out. :-? Em thì ko thấy gì sai cả. Em biết anh ấy cũng lâu rồi, bây giờ nói "yêu" thì chắc ko còn yêu nhiều như hồi xưa nữa, nhưng vẫn còn quan tâm. Ngồi cạnh nhau coi phim ôm vai bá cổ một hồi thì make out là chuyện tự nhiên thôi... Có phải vậy ko? Nhưng mà vấn đề em đang quan tâm là anh ấy có erect khi make out với em. Nếu anh ấy ko có tí tẹo gì cảm xúc với em thì có erect được ko?
Hồi lâu (hồi đầu năm) có gặp thỉnh thoảng, thì vẫn kiss máu lửa bình thường, nhưng ko make out. Chỉ có lần cuối tuần vừa rồi mới là "ghê gớm" nhất (nhưng vẫn còn đủ quần áo trên người).
Em 25 tuổi, anh ấy 33 tuổi. Cả hai đều có sự nghiệp và đều cực kỳ nghiêm túc. Gần 3 năm ko có sex là biết rồi... (Mà cũng có thể do tính chất công việc bận rộn nên chưa có "cơ hội"??)
Tóm lại là, em chỉ muốn hỏi: Nếu một người đàn ông hoàn toàn ko có cảm xúc gì với người đàn bà (mà anh ta quen biết đã lâu, tức là chẳng có gì "mới mẻ" để "khám phá" cả), liệu anh ta có erect đc khi gần gũi người đàn bà đó ko?
Em băn khoăn là vì thật ra em ko biết em có yêu anh ấy thật ko, hay cũng chỉ là "nhu cầu" giải tỏa. Nói ra như vậy thì hơi "ghê"... Nên em ko muốn nói như vậy. Có điều này quan trọng là em vẫn còn virgin (tức là tư tưởng em vẫn còn chưa thông lắm, chưa thực sự relax chuyện này lắm). Em viết ngắn gọn vậy thôi chớ quá trình em đấu tranh dài lâu phức tạp lắm. Viết ngắn gọn cho anh em dễ tư vấn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Dạ chưa, nhưng tâm hồn nhạy cảm... Nên biết nhiều và nhanh hơn ng khác
tramden yêu nhiều chưa mà kinh nghiệm qua vậy ?
hỏi thế này chỉ có các anh biết English trả lời cho
các anh chỉ biết...
Nhưng nghe kể thì đoán là anh kia có...
ngồi với nhau một lúc thì chắc chắn là như thế
tất nhiên...
Oạch!em không có kinh nghiệm thực tế đâu bác...