Hôm nay tôi và vợ đi xem nhà với bạn thân cô ấy. Hôm đó người hẹn đi xem nhà giống chúng tôi rất đông. Trước tôi có các cô thím ăn mặc rất sang trọng, cổ đeo toàn kim cương hoặc ngọc trai.


Chúng tôi đi xem 1 căn biệt thự nhỏ. Phòng trẻ con trong căn biệt thự đó được thiết kế rất đẹp, toàn màu hồng thôi, còn có giường công chúa nữa. Vợ tôi nhìn thấy thế là thích ngay, trái tim thiếu nữ bị rung động ấy mà. Cô ấy nhõng nhẽo với tôi nói: “Sau này em cũng muốn mua 1 căn như vậy.”


Thế là tôi ôm vai cô ấy: “Được, tụi mình sẽ siêng năng làm việc, cố gắng kiếm tiền mua 1 căn như này nhé.”


Có 1 thím quay lại nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nói: “Chàng trai trẻ à, mua nhà sao lại dựa vào tiền lương. Dựa vào tiền lương như thế thì đời nào mới mua nổi.”

https://www.facebook.com/photo/?fbid=747070861165364&set=a.315458377659950