Không biết anh đang nghĩ gì nữa mọi người ơi. Em và anh là bạn học chung lớp đại học và sau này tình cờ tụi em gặp lại nhau, hiện anh đang làm ở lĩnh vực khác còn em vẫn theo ngành mình đã học. Chúng em gặp lại nhau và sau lần gặp đó, em có chủ động liên lạc với anh. Sau đó tụi em tìm hiểu và chính thức quen nhau được khoảng 2 tháng thì em và anh có bất đồng về quan điểm. Thời còn đi học em thấy anh rất hiền lành, ko có chơi bời và cũng chăm học nữa. Nhưng lần nói chuyện về việc đi đám cưới mấy đứa bạn, anh có hỏi em về ý kiến của em về việc sống thử như thế nào. Em đã nói là em không đồng ý với quan điểm đó, em cho việc đó là không nên. Nhưng anh thì cho rằng đó là cách để 2 người biết được những thử thách trong cuộc sống hôn nhân. Anh nói ko phải là bây giờ anh muốn sống thử nhưng quan điểm của anh là sống thử không phải là xấu. Và em đã nói nếu hai đứa mình tiếp tục quen nhau thì anh đừng đề cập đến vấn đề này, còn ko thì mình nên dừng lại. Và anh hỏi em muốn chia tay sao, và anh nói đồng ý. Thế là tụi em chia tay cho tới bây giờ là được 2 tuần. Nhưng sau lần đó, anh nói muốn chúng ta vẫn là bạn. Dù 2 đứa quen chưa lâu nhưng em thấy mình cũng có nhiều tình cảm với anh, vì chuyện quan điểm của anh mà em hụt hẫng bao nhiêu. Em đã nghĩ là đã tìm được người mình cùng chung bước tương lai nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã không như em nghĩ.



Mỗi ngày em làm việc hay online yahoo và anh biết điều đó, sau chia tay anh vẫn hay lên nói chuyện với em, lúc đầu em thấy rất khó khi nói chuyện với anh, nhưng rồi anh thấy status của em thay đổi những lúc em khó khăn trong công việc hay gia đình có chuyện, anh lại hỏi hang, động viên, an ủi,...có khi nói với em rất lâu cho tới khi em thấy tâm trạng khá lên. Em cũng ko biết mình đang làm cái gì nữa. Giữa anh và em bây giờ là gì đây. Tết vừa rồi, anh phải làm đêm ở ngoài đường và theo quy định là ko được đem đt theo khi làm việc nhưng anh đã lén đem theo và đợi khi đúng 12h anh đã gởi tin nhắn chúc mừng cho em. Em cũng thấy lạ vì sao anh làm dậy, có thể chỉ là bạn bè ...



Vừa rồi em có chuyện ko vui và anh đã an ủi em rất nhiều, tìm mọi cách để nói cho em vui, mặc dù chỉ là lời nói nhưng đâu cần anh phải làm dậy. Em có gởi tin nhắn cảm ơn anh đã quan tâm và chia sẽ cùng em và anh trả lời là chúng ta là bạn thân mà. Em ko biết mình làm bạn bè rồi giờ là bạn thân của anh khi nào nữa. Nhưng thật sự trong thâm tâm em rất muốn làm người yêu của anh chứ hok phải là bạn bè, em đã 25t rồi và anh cũng dậy, nhưng em ko thể bỏ quan điểm của mình đi được.


Theo mọi người bây giờ em nên làm thế nào đây ? Chắc em đang quá mù quáng chăng.