Chào các chị!


Em đã từng đăng 1 tâm sự về chuyện sai lầm của em lên đây, nhờ lời khuyên của các chị mà em tỉnh táo hơn rất nhiều. Nay lại có chuyện khiến em khổ sở hơn bao giờ hết, nhất là bây giò em đang có em bé... Thực sự rất mong mng` cho e những lời khuyên chân tình!


Tháng 6 âm vừa rồi là ngày ăn hỏi của e với chồng sắp cưới. E quen a đã lâu rồi, nhưng vì nhiều chuyện nên e yêu ng` khác, năm nay mới quay lại với a. E rất yêu a và lần quay lại này bọn e đã quyết định cưới. Sau khi e thông báo đã có em bé khoảng 2 tháng, a về xin nhà cho cưới, e cũng vậy. E biết 2 cụ nhà anh cũng lâu, tính a cũng hiền lành, nên cả 2 bên đều đồng ý và vun vén để đám cưới diễn ra tốt đẹp.


Bố e là quan chức, còn nhà a ý là dân làm ăn. Ăn hỏi diễn ra cực kỳ tốt đẹp, 2 nhà cũng qua lại tốt với nhau. Khi mà đám cưới chỉ còn 3 tuần, bọn e vẫn chưa đi chụp ảnh cưới, thì đùng 1 cái em nhận đc tin bọn chủ nợ đến nhà đòi. Bố a sợ quá gọi ngay cho bố e, nói hết tình hình.


E suýt chết đứng, đúng là ko thể đỡ nổi. tổng nợ là gần 5 tỉ, toàn vay lãi, đặt 5-7 cái oto rồi rút ra để lấy tiền (1 dạng của cầm đồ nóng). Lúc đáy a mới nói là do a làm tín dụng, cho vay lãi nhưng bị chúng nó bùng, rồi đầu chủ lừa. A ngu dại quá, thôi thì bây giờ nợ fai giả thôi. Bố mẹ e sốc lắm, đầu tiên định hủy cưới nhưng nghĩ lại thấy khổ con gái mình, bụng mang dạ chửa mà ăn hỏi rồi lại hủy thì làm sao được...


Nhưng điều khiến e lẫn gia đình bực nhất, là thái độ của nhà thông gia. Ông bố a ko hiểu kiểu gì, toàn nói về a là "thằng lừa đảo chuyên nghiệp, thằng khốn nạn, mất dạy" với bố mẹ em .. Nói chung là nói về con mình rất kinh khủng, mà lại là với bên thông gia. Bố e là quan chức, nghe xog chỉ muốn hủy ngay ko có cưới xin j nữa. Còn ông kia thì vẫn cứ nói dạng "tôi cho công an bắt nó" này nọ. Bố e bảo nhà đấy ko muốn trả nợ, ko muốn cưới nữa nên mới nói về con mình như thế. Chứ nhà kinh doanh, có mấy mảnh đất và nhà ở HN thì lsao mà bảo là ko có tiền để con đi tù?? Bây giờ chỉ cần bán đất mà trả nợ, sau đó cưới xin như bt thì có gì mà ko làm được. Cụ rất tức, nhưng vì nhà mình là nhà gái, ko tự quyết định đc, chẳng lẽ lại bảo nhà ng` ta thôi cứ cưới đi vì ăn hỏi rồi mà k cưới thì ê mặt với quan khách lắm???


E cũng hiểu nhà ng` ta đang khổ sở vì món nợ chẳng hề nhỏ đấy. Nhưng nhà a là nhà kinh doanh, có nợ thế nợ nữa thì vẫn fair trả cho con chứ?? Để mãi làm sao đc?? Bây giờ bọn chủ nợ dọa là, ko trả thì đến hôm cưới sẽ đến phá. Bố e nghe thế chỉ muốn nhà ng` ta trả nợ nhanh còn lo chuyện cưới. Nhưng ông bố a thì cứ nói kiểu "con tôi làm khổ con ông, nó ko xứng đáng làm rể của ông"... Nói thế khác nào bảo ko cưới nữa vì anh là thằng lừa đảo rồi??


E giờ đang rất khổ sở, rối trí. Em bé thì 3 tháng rồi mà e chẳng còn tâm trí nào dưỡng thai. Mẹ e cứ bảo ko cần cưới, mẹ e đưa e sang Sing rồi đẻ bên đấy. Còn bố e bảo kiểu gì cũng fair cưới, ko thì ê mặt ông lắm (bố e khá nổi tiếng), lại còn ăn hỏi rồi. Nhưng nhà trai thì ko rõ ý, như kiểu tiếc rẻ ko trả nợ (zời ạ), mà ko trả thì bọn chủ nợ ko để yên cho cưới đâu. Anh thì suy sụp lắm, cứ ru rú trong nhà kêu có tội với e, e thương a ko nỡ bỏ a trong lúc này, cũng là vì con nữa...


E nghĩ là, tiền mất thì làm lại, miễn sao anh là ng` tử tế, ko lừa đảo quỷ quyệt gì (em rất rõ điều đó). Nhưng nhà a cứ nói a như thằng lừa lọc, lại còn đổ cho a bị nghiện (mặc dù thử máu vài chục lần rồi vẫn cứ cố tình nói thế), liệu nhà ng` ta nói thế có fai là muốn nhà em hủy hôn ko? Tại sao họ ko đóng cửa bảo nhau như các gia đình khác mà hơi tí là thông báo và nói con ko ra gì với bố e??


Xin các chị cho e 1 lời khuyên với. Ngày cưới thì gần kề, thiếp in ra rồi nhưng chưa viết tên, còn e bé thì đã 3 tháng. Bố mẹ e nói ko muốn làm thông gia gì với cái loại nhà đấy, chắc là tiếc tiền nên cứ dùng dằng ko trả nợ để hỏng mất đám cưới của 2 đứa, ăn nói thiển cận với bố em. E chẳng biết phải làm sao bây giờ...