Chẳng biết các ông thế nào chứ tôi hãi vợ lắm rồi. Lúc còn yêu thì là thỏ non, đẻ xong 2 lứa cái biết thành sư tử cái, nghĩ đến là hoảng.
Tôi cũng phải thừa nhận là trước kia tôi si mê vợ, lúc đó cô ấy có 46kg, người nhỏ xíu, khảnh ăn lắm. Mỗi lần tôi đưa đi ăn vợ đều nhăn mặt nhăn mũi chê món nọ, ghét món kia. Hồi đó vợ không ăn thịt, món gì cũng chay đạm bạc lắm.
Ấy thế mà có bầu đứa đầu tiên, đi khám sức khỏe bác sỹ bảo cô ấy gầy quá, ăn ít sẽ không có chất nuôi con dẫn đến nhiều hệ lụy ngay từ lúc trong bụng mẹ.
Thế là chẳng biết vợ học lớp kỹ năng chăm sóc thai sản ở đâu hay là ai mách. Cô ấy nghén lắm nhưng vẫn cố mua đủ thứ nào là sữa bầu, hoa quả, bánh trái về tẩm bổ. Dù nghén lắm nhưng vợ vẫn cố gắng ăn uống, chẳng kiêng cữ gì nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com
Cứ dăm bữa lại thấy luộc trứng ngỗng lên ăn, tôi bảo:
“Em thèm đến thế à?”
Rồi có hôm cô ấy mua nguyên cái dạ dày lợn về nhét tiêu xanh cho vào nồi hấp. Cứ tưởng vợ làm món đó hai vợ chồng ăn, tôi còn mua thêm mấy lon bia về nhưng lúc ăn mở lồng bàn còn đúng đĩa đậu với thịt sốt cà chua, nhìn vào đã thấy ngấy rồi.
“Nãy anh thấy em làm món dạ dày mà”.
“Em hấp ăn đấy, người ta mách đến giai đoạn này ăn nguyên một cái dạ dày lợn để sau con không bị đi ngoài”.
Chén hẳn cái dạ dày thảo nào người cô ấy cứ tăng cân vù vù. Lúc chưa bầu có 46 kg, khi lên bàn đẻ ngót 70 kí, trông tròn vo đến là khiếp.
Đẻ đứa đầu vợ chưa kịp về dáng thì lại bầu thằng thứ 2. Thế là từ đó đến giờ cô ấy ở mốc 60 kí, trông mập mạp, đồ sộ lắm. Tôi ra ngoài đi làm nhìn các em đồng nghiệp eo ót phẳng lì quen rồi, về nhà thấy vợ ngán kinh.
Vợ tôi cứ vịn cớ chăm hai đứa trẻ, ăn mặc xuề xòa, quần áo thì phải mua size lớn hơn để mặc cho vừa. Thế nhưng có mỗi 2 bộ cứ thay đi thay lại, nhiều hôm sữa chảy ra ướt áo mà vợ không thèm thay, tôi bắt đi đổi áo thì cô ấy quay ra làm việc khác rồi quên tiệt.
Thế nên trên người lúc nào cũng có cái mùi chua chua, khét khét khó chịu vô cùng. Đã thế vợ tôi lại có cái tật rất xấu, người hôi lại cứ thích ngủ chung với chồng. Đêm bắt chồng đưa tay ra để gối như hồi mới cưới. Tôi hất ra bảo:
“Đè gãy tay người ta giờ”.
Cô ấy không hiểu lại còn gác cả chân lên, nặng ơi là nặng. Vợ vừa béo vừa có mùi chua chua, tắm bao nhiêu lần cũng chẳng hết.
“Tránh ra, đừng để mùi đấy ám vào người tôi”.
Nói thế mà vợ không ý thức được cứ ôm cổ như kiểu tình cảm lắm. Tôi ngán quá lấy chăn ra ngoài phòng khách lánh nạn. Người ngợm cứ mùi ngai ngái vậy thì làm sao mà thăng hoa nổi.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1