Tôi với chồng đều là làm việc tại những công ty hàng đầu về dược phẩm. Chúng tôi làm ở những công ty khác nhau song đều giữ những chực vụ nòng cốt trong công ty. Bởi vợ chồng tôi đều có năng lực làm việc và là những nhân sự xuất sắc của công ty.

Khi chưa có con cái, chúng tôi cống hiến hết lòng cho công việc dù nó có áp lực đến đâu. Song mỗi khi về tới nhà, vợ chồng tôi cùng nhau buông bỏ hết mọi việc ở công ty để nghỉ ngơi. Khi vợ tôi bầu bí, dù cho bà nội và bà ngoại đều tình nguyện từ quê lên đỡ đần thay phiên nhau. Song vợ tôi vẫn nhất quyết không muốn nhận sự hỗ trợ này mà bảo sẽ toàn tâm toàn ý 1 tay lo cho gia đình nhỏ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Ngay cả lúc vợ tôi ốm nghén và mệt mỏi nhất, tôi bảo cô ấy nếu cực quá thì thuê giúp việc. Thế nhưng vợ tôi vẫn không nghe. Cô ấy mệt như vậy mà cứ vừa đi làm, vừa chăm lo cho chính mình. Trong khi đó, tôi dù thương vợ nhưng không giúp được cô ấy nhiều. Bởi có những thời điểm, tôi còn phải đi công tác liên miên nữa.

Trước đây, chuyện ấy của vợ chồng tôi cũng rất suôn sẻ và tốt đẹp. Tuy nhiên từ sau khi vợ tôi sinh con, cô ấy có vẻ hờ hững hẳn chuyện chăn gối. Sợ tôi mất ngủ, cô ấy còn đuổi tôi sang phòng riêng ngủ một mình.

Sau sinh con 3 tháng, thi thoảng cô ấy mới cho tôi động vào người. Rồi mỗi lần chồng mò sang đòi hỏi, cô ấy chỉ trả bài như miễn cưỡng chứ không có 1 chút nhiệt thành nào. Tôi hỏi em tại sao lại vậy thì vợ toàn bảo không sao cả. 

Rồi từ khi sinh đến nay đã 9 tháng, vợ tôi đã đi làm trở lại, con nhỏ ở nhà có bà nội trông coi giúp. Mẹ chồng con dâu cũng rất hòa hợp và yêu thương nhau. Song vợ tôi lúc nào cũng mệt mỏi, mặt mũi bơ phờ thiếu sức sống. Những lúc con quấy thì cô ấy chẳng thiết tha bất cứ chuyện gì.

Thật lòng tôi chẳng hiểu nổi tại sao vợ tôi lại thay đổi tâm trạng chóng mặt đến như vậy. Tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao vợ tôi làm gì mà để bản thân mệt mỏi và xuống cấp như thế. Hay là vợ tôi có mối quan tâm nào khác bên ngoài nữa mà tôi không biết chăng. Bởi thế, tôi âm thầm lén đặt camera trong phòng ngủ của cô ấy. Và ngay ngày đầu tiên check lại cảnh 1 đêm của vợ mà tôi choáng nặng và ngồi thần người ra vì thương vợ quá.

Hôm đó, ngồi tại công ty làm việc, chợt tò mò nhớ ra không biết đêm đầu tiên sau khi tôi lén lắp camera vợ làm gì nên tôi vào check lại. Trời ơi từ lúc 23h đêm khi tôi bắt đầu về phòng đi ngủ thì vợ vẫn phải thức đêm trông con trai dù nhiều lúc mắt cô ấy đã ríu lại và thậm chí ngủ gật. Rồi nguyên cả 1 đêm, đến 6-7 lần cô ấy thức dậy. Lúc thì thay bỉm cho con, lúc thì đắp chăn cho con vì con trai nằm không yên 1 chỗ. Lúc thì vợ tôi lại dỗ khi con quấy khóc. Hay có lúc vợ tôi ngủ chẳng được yên vì con trai cứ nghịch ngợm nằm đè hay túm tóc mẹ lúc ngủ. 

Nói chung vợ tôi chẳng thể ngủ được 1 giấc ngon lành ban đêm mà cứ dậy liên tục. Nhìn vợ gần như cả 1 đêm trắng không ngủ mà phải thức chăm con khiến tôi trào nước mắt vì thương em. Bảo sao vợ tôi lúc nào cũng mệt mỏi, thiếu ngủ và không có sức sống như vậy. Có lẽ vì biết trông con ban đêm vất vả như vậy nên cô ấy dành hết việc này về mình mà không khiến tôi hay bà nội của con ngủ cùng để chăm giúp.

Ngay tối nay tôi sẽ không ngủ riêng nữa mà chuyển về phòng của vợ chồng cùng ngủ để chăm đỡ con với vợ. Bởi tôi biết, nếu không giúp đỡ em luôn từ bây giờ, chắc có ngày vợ tôi sẽ kiệt sức mất. Tôi thật sự đã quá vô tâm với vợ chăm con mọn của mình rồi phải không? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết