Về nhà người yêu ra mắt, thấy quy tắc xưa cũ của nhà anh mà em choáng váng bỏ chạy luôn mọi người ạ. Anh thì cứ tha thiết muốn níu kéo nhưng lòng em đã quyết rồi.

2 năm trước ngay lần đầu cùng nhau tham gia 1 trò chơi khi công ty đi nghỉ mát là em đã “chết” anh đứ đừ. Anh rất đẹp trai, ga lăng, tâm lý và hỗ trợ bạn chơi hết mức. Chẳng thế mà hôm ấy cặp của em đã thắng to ẵm giải nhất. Từ hôm đó về tụi em được các đồng nghiệp tích cực “đẩy thuyền”. 

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Cả hai rất hợp tính, cực ít khi cãi cọ dù cho điều kiện kinh tế gia đình khác hẳn nhau. Nghe người yêu em kể gia đình anh ở vùng quê miền núi. Anh cũng là người duy nhất trong họ được học lên đại học. 

Trong khi đó gia đình em ở thành phố, bố mẹ đều là công chức nhà nước. Nhà cũng chỉ có 2 chị em gái nhưng bố mẹ rất chiều. Dù hoàn cảnh khác biệt như thế nhưng thấy con người anh tốt nên em vẫn chọn yêu. Bởi em nghĩ chỉ cần 2 đứa đồng thuận, chịu khó làm ăn thì không sợ gì nghèo khó cả.

Yêu nhau 2 năm thì một ngày anh đột ngột bảo:

“Cuối tuần này theo anh về nhà ra mắt đi, bố mẹ muốn gặp em đấy. Giờ 2 đứa mình công việc ổn định rồi bàn dần tới chuyện cưới xin đi”. 

Nghe anh nói mà em thấy căng thẳng lắm nhưng cũng thấy anh nói đúng. Vì thế tranh thủ cuối tuần 2 đứa đi xe khách mấy tiếng đồng hồ về quê anh.

Tới nơi em được mọi người trong nhà ra chào đón rất nhiệt tình. Em cũng cởi mở nói chuyện, cũng biết ý  lăng xăng dọn mâm phụ giúp bữa trưa.

Ấy thế mà khi đến giờ ăn thì chỉ thấy cánh đàn ông trong nhà ngồi chễm trệ. Còn đám phụ nữ thì cứ làm lụng dưới bếp hoặc ngồi đợi mấy ông sai lấy cái này cái kia mang ra.

Do không biết gì nên em cứ tiến thẳng đến ngồi cạnh người yê. Khỏi phải nói mọi người nhà anh nhìn em bằng ánh mắt hình viên đạn. Bạn trai đứng dậy kéo tuột em vào buồng bảo:

“Em đừng ngồi vào ăn cùng như thế dơ mặt lắm. Ở nhà anh có quy tắc phụ nữ phải ăn sau khi mâm kia đã ăn xong”.

Nghe người yêu nói vậy mà em choáng váng nhưng bảo thẳng:

“Ở đâu ra cái quy tắc lạ đời và bất công thế. Gia đình anh đang kỳ thị phụ nữ à?”.

Anh vẫn khăng khăng: 

“Đất có lề quê có thói, về nhà anh thì em phải theo lệ còn lên thành phố muốn làm gì thì làm”.

2 đứa cứ tranh cãi qua lại nên cuối cùng em cầm túi xách ra chào mọi người rồi bắt xe về thẳng nhà. Sau đó em đề nghị chia tay anh ngay lập tức vì không thể chịu được khi thời đại này rồi vẫn còn đối xử với phụ nữ như vậy.

Suốt hơn tháng nay, anh lúc nào cũng chèo kéo nì nèo em quay lại  còn em vẫn kiên quyết không muốn tiếp tục yêu anh cũng như không muốn bước chân vào gia đình cổ hủ ấy?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com