Cô gái đang vô cùng khổ tâm vì không biết phải làm sao, tiền bạc không có, hôn nhân trắc trở, công việc cũng chẳng đâu vào đâu.
Hôm nay em lượn lờ trong hội nhóm đông thành viên tham gia, có cô gái sinh năm 1993 chia sẻ về những bế tắc mình đang gặp phải. Ở trước thềm tuổi 30, cô sắp kết hôn với người bấy lâu yêu thương. Thế nhưng đời vốn không như mơ khi mà mọi dự định cưới sinh, ước mơ về cuộc sống màu hồng tan thành mây khói vì dịch bệnh cô bị thất nghiệp, sống trong căn nhà thuê mà không có tiền, muốn mua băng vệ sinh cũng phải xin tiền bạn trai. Nhà trai thì đòi hủy hôn vì thấy cô không có công việc, còn ra điều kiện cho cô. Áp lực chồng chất, cô mang câu chuyện của mình lên mạng tâm sự, xin chị em cho lời khuyên.
Bài tâm sự của cô gái sinh năm 93. Ảnh chụp màn hình, FP Phụ nữ khởi nghiệp
Câu chuyện được kể như sau:
"Em sinh năm 93 gần 30 tuổi.
Đáng ra em có công việc ở quê nhưng theo người chồng sắp cưới lên Tp.HCM, hiện tại đang thất nghiệp. Em nghi ngờ năng lực của bản thân. Anh người yêu và gia đình nhà trai hủy hôn vì không có công việc, vì bác có hỏi trước đó là lương cháu bao nhiêu?
Em hiện rất trầm cảm. Đêm nào em cũng khóc. Không phải vì tình mà khóc mà vì tại sao bản thân mình ra nông nổi này. Tiền mua băng vệ sinh còn phải hỏi xin rồi nhận lại sự khinh thường và mỉa mai. Anh chồng còn đòi chia đôi tiền phòng, bắt em phải về nhà bố mẹ đẻ xin tiền 100tr để kinh doanh rồi mới cưới. Em bế tắc và không chịu, em muốn dọn ra ở riêng nhưng dịch không có tiền sợ bố mẹ cười chê. Em buồn lắm, em phải bắt đầu lại từ đâu ạ?
Muốn khởi nghiệp và kinh doanh nhỏ mà không biết từ đâu. Xin anh chị cho em lời khuyên."
Ảnh minh họa, rmrbwx.com, Báo Quảng Nam
Dẫu biết trong thời điểm này có rất nhiều người thất nghiệp, bị giảm lương vì đại dịch nhưng có lẽ họ còn đỡ hơn cô gái rất nhiều vì ít ra không bị gây ai khó dễ, ra điều kiện cưới xin như thế này. Cư dân mạng cho rằng, những người sinh năm 1993 thật sự rất mạnh mẽ và bản lĩnh nên cô gái đừng cho phép mình yếu đuối như vậy. Thay vì ngồi nhà ngửa tay xin tiền bạn trai và để cho nhà trai bắt nạt, cô nên đứng dậy làm lại từ đầu và rời khỏi mối quan hệ này đi:
- Chia tay về với bố mẹ làm lại từ đầu. Trong cuộc đời ai không đôi lần vấp ngã. Nhưng không phải vì vậy mà sợ, đáng sợ nhất là vấp ngã nhưng không biết đứng dậy, cứ nằm im cho người ta chà đạp. Còn người như vậy không đáng tin đâu bạn ạ. Muốn làm gì cũng được nhưng trước hết phải chia tay ngay.
- Nếu là tôi, tôi chấm dứt cuộc tình tại đây. Về nhà với bố mẹ, kiếm 1 công việc ở quê đi đi về về. Mới đầu lương ít cũng chấp nhận. Ai cũng có những sai lầm.
- 93 toàn người mạnh mẽ mà bạn yếu đuối thế nhờ!
- Chẳng bố mẹ nào là không thương con hết. Theo chị, em bỏ nhanh nhà tên kia còn kịp. Tìm lại công việc phù hợp, lương không cần cao nhiều nhưng trước mắt đủ nuôi mình đã. Em đã từng có một công việc mà. Đừng tự trách bản thân mình thế chứ!
- Đàn ông có cũng được, không có cũng không sao chị ạ. Phụ nữ tự chủ thì không cần đàn ông, họ có tha hồ lựa chọn ý. Nên chỉ cần mình tốt hơn thì chẳng sợ ai đâu chị. Chị mạnh mẽ lên, thay đổi bản thân chút là sẽ có người tốt tự khắc tìm đến mình thôi chị.
- Dịch này sao chị không về nhà với bố mẹ, chị ở đó người ta làm mình làm mẩy nữa thì cha mẹ chị biết cũng sót vậy? Với lại quan trọng là họ đâu cần mình, mình ở lại làm gì cho khổ tâm? 100tr mới cưới à? Thà chị lấy 100tr chị làm vốn làm ăn rồi sau này lấy chồng khác thì người ta lại rước chị đàng hoàng còn hơn đưa tiền cho người khác. Tiền trong tay mình, mình còn cầm không chắc lấy gì đưa cho người khác cầm.
Bình luận của cư dân mạng. Ảnh chụp màn hình, FP Phụ nữ khởi nghiệp
Trong trường hợp này xin gửi tặng cô gái vài lời khuyên từ em - một người cũng sinh năm 1993 như sau:
- Việc đầu tiên là bây giờ là đợi TP.HCM hết giãn cách thì trở về quê với cha mẹ. Tìm một công việc ở quê, sáng đi làm chiều về với cha mẹ cho ổn định. Nếu lương có thấp đi chăng nữa cũng phải làm và cố gắng, 1 việc không đủ sống thì kiếm việc làm thêm. Người có lòng trời không phụ, siêng năng chăm chỉ thì chỉ vài tháng sẽ sống khỏe thôi. Hằng tháng gửi cha mẹ tiền ăn uống, đi làm về chơi với cha mẹ, cuộc sống chẳng phải sung sướng và bản thân được yêu thương hơn hay sao?
- Không nên nghe lời bạn trai xin cha mẹ 100tr kinh doanh. Thời buổi này kinh doanh không phải chuyện dễ dàng, bao nhiêu doanh nghiệp lớn phải phá sản, bao nhiêu hàng quán phải trả mặt bằng, bao nhiêu người bán nhà bán đất để bù lỗ? Người ta dạn dày sương gió, kinh nghiệm thương trường bao nhiêu lâu còn thất bại thì bạn nghĩ mình sẽ kinh doanh thành công sao? Người không có vốn, không có bề dày kinh nghiệm, không có mối quan hệ, chưa từng va chạm thì 100tr sẽ bay trong vòng 1 nốt nhạc, thua lỗ là chuyện đương nhiên.
- Cha mẹ không phải là cái ngân hàng, là kho bạc để muốn xin bao nhiêu là xin đâu. Tỉnh táo lên cô gái, cha mẹ nuôi 28 năm trời chưa đủ vất vả hay sao giờ nghe lời bạn trai về xin 100tr kinh doanh? Mà mục đích không phải làm ăn mà vì nghe theo yêu cầu của bạn trai, muốn anh ta cưới cô làm vợ. Dại dột cũng vừa thôi. Còng lưng nuôi bạn khôn lớn, bạn làm gì cho cha mẹ nhờ chưa? Bây giờ vì bạn trai mà về xin 100tr, bạn nghĩ cha mẹ có tiền không? Cha mẹ vì thương con gái nên tích cóp lạy lục khắp nơi vay mượn đưa cho con, nhận đồng tiền ấy bạn có thấy vui vẻ không? Chỉ vì nghe lời bạn trai mà làm khổ cha mẹ, bạn xứng đáng là đứa con hiếu thảo không?
- Biết bản thân mình không được bạn trai và gia đình anh ta coi trọng mà vẫn cố chịu đấm ăn xôi, nhịn nhục để họ khinh bỉ, thậm chí đòi hủy hôn vẫn mù quáng không dám chia tay thì cô gái này quá dại dột. Cô để người ta khinh bỉ, dọa dẫm, ra điều kiện như vậy mà vẫn cúi đầu chịu trận, haizzz biết biết nói gì. Lý trí lên chút đi cô gái ơi. Mình còn không tôn trọng mình làm sao người khác tôn trọng cơ chứ? Cô nghĩ họ sẽ cưới cô sao? Cô đáp ứng cho họ đủ 100tr hay 1 tỷ đi chăng nữa họ cũng không xem cô ra gì đâu. Trên đời này, cái dại lớn nhất chính là dại trai đấy nhé.
- Sau cùng, quen tiếp hay chia tay là quyền quyết định của cô gái. Nhưng nên nhớ quyết định ở thời điểm này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai. Chọn đường thông thoáng mà đi hay chọn tiếp tục lao đầu vào bụi rậm là do bản thân cô thôi. Sướng khổ tại mình, đừng đổ tại số.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1