Mấy hôm trước nghe mẹ đẻ gọi điện lên phàn nàn về bà chị dâu ở nhà tiêu hoang mà tôi bực mình quá. Cứ tưởng con gái chưa chồng như chúng tôi mới tiêu quá tay mà chị ấy lấy chồng rồi vẫn không biết tiết kiệm. Tôi đang nghi ngờ lắm.
Bố mẹ chỉ sinh được 2 anh em tôi thôi, vì thế từ nhỏ đến lớn họ quan tâm đến các con lắm. Anh trai tôi đã ra trường mấy năm trước, hiện đang làm việc tại một cơ quan nhà nước ở quê. Bố tôi thì vào Nam làm cho người chú họ trong đó, ông một năm chỉ về nhà 2-3 lần. Do tôi đang học đại học nên đang phải ở trọ trên Hà Nội. Vì thế dưới quê bình thường chỉ có mẹ và anh trai tôi sống.
Ảnh minh họa: Nguồn Meta
Gần 2 năm trước anh trai tôi lấy vợ và cùng sống một nhà với mẹ. Chị dâu tôi cũng ở quê nhưng là giáo viên dạy hợp đồng của một trường cấp 2 cách nhà 7km. Chị không xinh đẹp nhưng hiền lành, tâm lý phết. Mỗi tội tôi chê nhất là nhà chị nghèo quá, con gái đi lấy chồng mà được mẹ cho đúng 3 chỉ vàng.
Mỗi tháng vợ chồng chị đi làm được bao nhiêu tiền đều đưa cho mẹ tôi giữ. Tuy nhiên, lương lậu của anh chị cũng chẳng được bao nhiêu vìngười làm nhà nước, người đang hợp đồng. Nghe mẹ nói thì mỗi tháng bà cầm của anh chị ấy 10 triệu. Tiền này bà sẽ lo ăn uống, điện nước, ma chay hiếu hỉ trong nhà.
Riêng tiền mua thức ăn hàng ngày, sáng nào trước khi chị đi làm, bà cũng đưa cho 100k để trên đường tiện đi chợ. Bà dặn:
“Con làm như nào thì làm, tiền chợ nhà mình mẹ chỉ để 3 triệu/tháng thôi nên bình quân chỉ tiêu 100k/ngày”.
Tôi biết mẹ đưa như vậy cho chị dâu là quá xông xênh. Chứ trước đây khi học cấp 3 ở nhà có 3 người mà bà chỉ đưa cho có 80 ngàn thôi. Vậy mà có hôm tôi đi chợ vẫn để dư được 1 ít.
Ấy thế mà nghe mẹ kể, dù đã dặn dò vậy rồi mà chị dâu vẫn tiêu hết nhẵn. Có lúc chị ấy bảo:
“Mai mẹ đưa con thêm vài chục nữa nhé, nhà hết nước mắm rồi”.
“Thế con đi chợ hàng ngày mà không để dư ra được đồng nào à?”.
“Làm sao dư được mẹ, ngày nào chả hết nhẵn ngày ấy, có hôm con phải bù tiền vào đấy”.
Nghe con dâu nói vậy, mẹ tôi mới bực lên mắng cho:
“Đã bảo đi chợ chỉ trong 100k/ngày thôi mà con tiêu pha kiểu gì đấy. Bữa nào cũng chỉ có 1 món rau, 1 món mặn cho 3 người ăn mà tiêu hết sạch tiền. Mẹ có bắt phải làm mâm cao cỗ đầy gì đâu cơ chứ”.
Chỉ khi ấy chị mới im tịt, không dám nói lại với mẹ nửa lời đấy mọi người ạ. Bà bực con dâu quá nên gọi cho con gái buôn. Càng nghĩ tôi càng thấy có gì đó sai sai. Có khi nào bà chị dâu tôi cất tiền thừa để tiêu riêng không hay gom lại để lén mang về cho nhà ngoại rồi cũng nên.
Tôi có nên xui mẹ tranh thủ lúc chị ấy đi làm thử lục tìm trong xó tủ hay ngăn kéo có phát hiện ra điều gì không? Hay là cứ gọi điện mắng thẳng vào mặt chị ấy nhỉ?
Ảnh minh họa: Nguồn sanook


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1