Nói không quá chứ với tôi, mẹ chồng chính là ngôi sao may mắn. Nhờ có bà mà cảnh làm dâu của tôi mới được suôn sẻ. Tôi có cô em chồng khiếp lắm, nhắc tới là thấy ám ảnh rồi.
Nhà chồng chỉ có 2 anh em thôi. Cô em gái là con út từ nhỏ được cả bố mẹ lẫn anh trai đều chiều nên sau khi có chị dâu là nàng ta làm mình làm mẩy kinh khủng. Cũng may mẹ chồng tôi tuy trước chiều con gái nhưng sau khi có con dâu, bà sống công bằng đúng mực vô cùng, thành thử tôi cũng không phải chịu thiệt thòi nhiều.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Còn nhớ đợt vợ chồng tôi cưới, nàng “giặc Ngô” bắt bẻ dâu mới khiếp luôn. Chị đã phải nấu nướng, lo việc nhà từ a tới z, nàng ta đi làm về là ôm điện thoại, tới bữa đợi gọi mới ngồi vào mâm. Thế nhưng không bữa nào không ỉ ôi chê lên chê xuống, vừa gắp miếng thịt kho nàng ta đã nhăn nhó:
“Nhìn đã thấy mặn…”.
Mẹ chồng tôi nóng mặt quát:
“Miếng thịt chị kho ngon thế còn chê nỗi gì, ăn được thì ăn, không ăn cứ nhịn. Từ mai chị em chia nhau theo ngày mà nấu nướng”.
Ngay hôm sau bà phân lịch cụ thể. Tôi nấu ngày lẻ, nàng ta ngày chẵn, riêng thứ cuối tuần thì ưu tiên để nàng còn đi chơi với người yêu. Thấy con gái phụng phịu, mẹ chồng tôi nói luôn:
“Thế mới biết đi làm dâu là thế nào”.
Đầu năm ngoái “giặc Ngô” ấy cưới, tôi cứ nghĩ coi như “thoát nợ” nhưng mỗi lần về chơi cô nàng vẫn củ hành củ tỏi chị dâu. Tuy không dám chê bai như trước nhưng toàn đùn việc để một mình chị làm. Ai mà nhắc nhở là nàng ta bảo rằng:
“Con là phận gái đã đi lấy chồng, giờ về ngoại chỉ là khách”.
Bản thân tôi không chấp nhặt vì nghĩ mình là chị, có gì thì thôi 9 bỏ làm 10. Quan trọng hơn tôi hiểu 1 điều, bố mẹ chồng sống tốt với con dâu. Ông bà luôn nghĩ cho vợ chồng tôi, như vậy là đủ.
Buồn cười nhất là hôm qua, em chồng tôi gọi sang thông báo với nhà đẻ:
“Năm nay vợ chồng con xin phép ông bà nội cho về ngoại đón Tết rồi mẹ ạ. Nếu không có gì thay đổi, chiều 29 chúng con sẽ về”.
Đang hí hửng khoe thì mẹ chồng tôi đáp lại bằng giọng hết sức dửng dưng:
“Các con về đây ăn Tết, bố mẹ đúng là rất vui. Tuy nhiên mẹ nói trước, về là phải xắn tay làm cùng chị dâu lo cỗ bàn cơm nước, còn kiểu về mà coi mình là khách, chỉ ngồi chờ ăn thì thôi khỏi. Mẹ không mời thứ khách ấy nhé. Vậy nên cứ suy nghĩ kỹ rồi hãy về”.
Những lời mẹ chồng nói làm tôi cũng phải sững người chứ chưa nói tới cô em chồng. Bà quá hiểu và tâm lý với con dâu. Con gái bà kiểu gì chả hậm hực trách mẹ lúc nào cũng bênh dâu. Càng nghĩ tôi càng thấy mình thật sự quá may mắn khi có người mẹ chồng lý tưởng, tuyệt vời như mẹ chồng tôi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1