Trên đời này đúng là không có ai giống mẹ em nữa các chị ạ. Nhìn cái cách mẹ đối xử, quan tâm chăm sóc chị dâu em cũng thấy ghen tị.

Trước đây mẹ em buôn bán ở ngoài chợ, tính bà cũng thẳng thắn, bộp chộp lắm. Bà đã ghét ai thì thôi rồi, họ mà động một tí đến mình là bị chửi sấp mặt, bới cả tông ti họ hàng lên. Ngược lại bà quý ai thì móc ruột móc gan ra cho.

Đối với con cái cũng thế, trước đây anh trai em yêu một chị cùng trường nhưng mẹ ghét chị ấy nên cấm ghê lắm. Bà nói thẳng vào mặt:

“Chúng mày có yêu thế nào tao cũng không cho cưới, tốt nhất là bỏ nhau từ giờ đi”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Anh chị vẫn lén lút qua lại, đến khi chị kia có thai về xin cưới nhưng mẹ nhất định không cho. Sau chẳng hiểu sao 2 người lại chia tay.

Đến khi anh trai quen chị dâu bây giờ đưa về nhà mẹ ưng luôn từ lần đầu gặp mặt. Cứ thỉnh thoảng lại bảo anh đưa chị về nhà chơi cho mẹ con hiểu nhau. Đến khi chị dâu về đây mẹ em quý lắm, thương còn hơn cả con đẻ.

Như em là con gái mà đã bao giờ được bà mua cho chỉ vàng nào đâu. Thế mà Tết nào mẹ cũng mua cho con dâu 2 chỉ còn dặn:

“Cất đi để làm vốn con ạ”.

Chị dâu em không phải dạng hiền lành, cũng rất đanh đá nhưng hợp mẹ lắm. Anh trai em thì có tính lăng nhăng, hồi chị dâu sinh cháu đầu tiên phát hiện anh có bồ. Chị ấy với mẹ làm ầm ĩ lên thậm chí còn tìm đến tận nơi bồ của anh đánh ghen.

Sau đợt đó anh trai ngoan được một thời gian rồi chị dâu lại có bầu đứa thứ 2. Đúng mấy tháng cuối thì lại phát hiện ra anh cặp với cô khác. Chị dâu với mẹ còn bỏ cả tiền thuê người theo dõi nên biết luôn chỗ ở của bồ kia. Hai người lên kế hoạch rất chi tiết để đi đánh ghen, còn bắt cả em tham gia cho đông cơ.

Hôm đấy 3 mẹ con khí thế hùng hổ lắm chỉ cần biết chắc anh trai đang ở chỗ bồ là sẽ đi ngay. Thế nhưng đúng lúc đó chị dâu có dấu hiệu chuyển dạ. Mồm bà ấy kêu đau bụng nhưng vẫn bảo:

“Chắc không sao đâu mẹ ạ, nhất là hôm nay đẻ rơi con cũng cho hai đứa nó biết tay”.

Em thấy ớn ớn nên can:

“Có đi nổi không chị, hay là lên viện khám trước xem thế nào”.

Chẳng cần em nói thì ngay lúc ấy chị dâu vỡ ối, la oai oái. Em với mẹ vội gọi taxi đưa chị lên viện. Vào viện rồi chị vẫn lu loa vì muốn gọi chồng về mà anh trai em lại tắt máy mới điên chứ. Bà ấy cứ cầm tay mẹ em kêu gào:

"Con khổ quá mẹ ơi, con chết mất thôi".

Mẹ em động viên:

"Cố lên con, có mẹ đây rồi".

Lúc vào khám, bác sỹ bảo mở 6 phân sắp đẻ, chị dâu vẫn vùng dậy:

“Mẹ ơi, con phải đi cho hai đứa kia một trận đã”.

Mẹ em ấn chị nằm xuống:

“Rồi mẹ biết rồi, con cứ sinh cháu đi, để mẹ xử cho”.

Lúc đấy em với mẹ bị bác sỹ đuổi ra ngoài. Gọi mãi anh trai mới mở máy, biết chị dâu đi viện đẻ nhưng mấy tiếng sau mới mò vào. Vừa sinh xong nhưng thấy chồng chị ấy lại bị kích động, khóc lóc suốt. Nghĩ cũng tội, đàn bà vượt cạn vẫn còn khổ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet