Anh trai em đẹp trai, phong độ lại có tài nên bố mẹ lúc nào cũng kỳ vọng anh sẽ cưới được cho họ một nàng dâu như ý. Thế mà cuối cùng anh ấy lại dẫn về bạn gái vừa xấu vừa già chính là chị dâu em bây giờ.
Chị ấy hơn chồng 2 tuổi nhưng lùn, đen lại còn là gái quê nữa. Đợt ấy bố mẹ em phản đối kịch liệt, thậm chí mẹ còn tuyên bố sẽ từ mặt nếu anh cố tình cưới. Thế nhưng đến khi anh quyết định chia tay thì chị dâu em lại phát hiện có bầu. Vậy là chẳng còn cách nào, bố mẹ em đành cho 2 người lấy nhau.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Đấy, anh trai chị dâu em cưới nhau trong tình cảnh bất khả kháng như vậy nên cả nhà em không ai bà ấy. Thú thực mọi người đều nghĩ chị này cố tình cho anh em vào tròng chứ bình thường làm gì có chuyện anh ấy tự nhiên lại đi bó chân với người xấu như thế.
Sau sinh chị dâu em lại càng xấu. Bà ấy lùn, béo người như cục mỡ đông khiến chồng chán quá mới ra ngoài ngoại tình. Phát hiện chồng có bồ, bà ấy gào khóc ầm ĩ, gọi cả bố mẹ chồng bắt phải khuyên can nhưng mẹ em trả lời luôn:
“Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, người như cô không tương xứng với con trai tôi mà cứ cô bám lấy nó thì giờ phải chịu thôi”.
Vì ghét nên nhà em chẳng ai thèm can thiệp, mặc cho anh trai em thích ăn nằm với ai thì tùy. Thậm chí mọi người còn mong anh ấy bỏ quách vợ cho đỡ bực.
Anh trai em đào hoa, cặp chán chê cuối cùng chốt hạ với 1 cô gái trẻ hơn gần chục tuổi. 2 người đưa nhau vào Nam làm ăn sinh sống, bỏ mặc vợ con ngoài này.
Thời gian đầu chị dâu em cũng cậy cục nhờ người xin địa chỉ để vào đó tìm chồng về nhưng nhà em không ai đưa cho. Xin mãi không được, chị ấy chán đành bỏ cuộc. Nhà em thì cũng chẳng còn xem chị ấy là dâu, vì anh trai em còn không thiết thì mọi người cần gì yêu thương, bao bọc.
Suốt 10 năm nay, bố mẹ với em đều coi chị dâu như người ngoài. Thế mà chẳng hiểu sao tự nhiên anh trai em lại quay về Bắc nói rằng muốn hàn gắn với vợ. Anh ấy bảo:
“10 năm qua anh đã quá sai với vợ con. Anh muốn quay về xin cô ấy tha thứ”.
Cô người tình của anh đã theo người đàn ông khác rồi, trải qua bao nhiêu thăng trầm anh ấy mới ngộ ra rằng chỉ có vợ con mới yêu thương mình thật lòng.
Để chuộc lỗi anh trai em mang về 3 tỷ nói rằng chỉ cần chị dâu gật đầu đồng ý để chồng về sống chung. Vậy mà chị ta lại bảo:
“Với tôi, anh đã chết từ 10 năm trước. Khi anh theo người đàn bà đó bỏ mẹ con tôi, cả nhà anh quay lưng lại với con dâu, cháu nội thì tôi cũng hết tình với anh rồi”.
Anh trai em cứ năn nỉ van nài, chị ta một mực cương quyết không tha thứ. Thấy chị dâu suy nghĩ hẹp hòi, nông cạn, em bảo luôn anh mình:
“3 tỷ ấy anh lấy đâu chẳng được cô vợ xinh đẹp, trẻ trung, giỏi giang gấp vạn lần vợ cũ anh. Việc gì mà cứ phải van xin cho hèn người ra”.
Ấy thế nhưng anh trai em thì vẫn cứ đau đáu muốn quay lại với vợ. Chán thế không biết.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1