Biết mẹ chồng tự ý lục ví của dâu và lấy tiền tiêu pha thoải mái thì mọi người sẽ làm như thế nào. Còn tôi mới chỉ nhắc nhẹ bà thôi mà đã bị bà và cả nhà xông vào mắng thậm tệ thế này đây.
Khi về nhà anh ra mắt, tôi đã biết mẹ anh là người hám tiền. Bởi xung quanh cuộc chuyện trò hôm đó, bà lúc nào cũng chỉ hỏi:
“Cháu đang làm nghề gì, thu nhập mỗi tháng bao nhiêu?”.
“Lần sau đến nhà cháu không phải mua nhiều hoa quả như này đâu cho lãng phí ra”.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Hoặc ngày 8/3 hay 20/10 tôi mua quà tặng mẹ chồng tương lai, bà toàn chốt:
“Bác đã nhắc đừng mua quà rồi mà, cứ cho bác phong bì 1 củ có phải nhanh gọn nhẹ hơn không”.
Dù biết rõ mẹ chồng như vậy nhưng vì yêu anh nên chúng tôi vẫn quyết đám cưới sau 2 năm hò hẹn.
Do nhà chồng chỉ có mình anh là con trai duy nhất nên sau đám cưới, vợ chồng tôi ở chung nhà với ông bà. Cứ nghĩ con dâu đi làm từ sáng đến tối mới về sẽ ít khi va chạm với mẹ chồng nhưng từ đây bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân chỉ vì bà hám tiền lại lúc nào cũng vô duyên lục đồ của con dâu.
Chẳng là hàng ngày khi dâu đi làm, bà ở nhà cứ tự tiện vào phòng lục đồ của con dâu. Nhất là ví của dâu, lúc cần bà thường tự ý vào lấy tiền sau đó sẽ bảo con trai trả lại. Hành động này của mẹ chồng khiến tôi chán ngán và khó chịu lắm.
Tuy nhiên vì là dâu mới trong nhà nên tôi cũng ý tứ, chưa dám nói thẳng mà chỉ đá đưa đánh tiếng qua chồng nhờ góp ý hộ. Thế nhưng anh toàn bênh mẹ mình chằm chặp:
“Ôi zời, bà lấy có 500 ngàn hay 1 triệu thì có bõ gì. Bà lấy của em bao tiền cứ để đó cuối tháng anh thanh toán cả thể không thiếu xu nào”.
“Nhưng ý em không thích bà tự ý vào phòng lục ví của con dâu, như vậy chẳng có chút riêng tư nào cả”.
“Không thích em cũng phải chấp nhận, tính bà như vậy rồi, em cứ nghĩ thoáng đi 1 tí là xong”.
Tới hôm trước nhân ngày cuối tuần tôi có hứng dậy sớm ra chợ mua hải sản tươi ngon về đãi cả nhà một bữa. Chẳng nghĩ ra tôi cứ vào lấy ví đi mua như bình thường vì mấy hôm trước nhớ còn để 3 triệu bạc.
Chọn mua hết mọi thứ rồi, đến lúc thanh toán, tôi tá hỏa vì trong ví sạch bách không còn 1 đồng nào. Vì không mang theo điện thoại khi đi chợ nên tôi phải để lại đồ ở đó về tay không.
Về đến nhà, tôi thấy mẹ chồng đang loanh quanh dưới bếp nên bực mình hỏi:
“Sao hôm trước bà lấy tiền trong ví mà không bảo con 1 câu? Bà tiêu gì mà lấy tận 3 triệu?”.
Mẹ chồng tôi chẳng tỏ vẻ gì áy náy còn khó chịu:
“À quên đấy, 2 hôm trước mẹ mua thuốc uống thiếu tiền nên lên đấy lấy mà không bảo. Mẹ lấy xong sẽ bảo thằng Hiệp trả chứ có gì đâu mà con phải bù lu bù loa lên như thế”.
Nói xong với dâu bà đòi họp gia đình ngay tức khắc. Khi cả nhà có mặt, tôi cũng trình bày lại mọi chuyện, tưởng được bênh vực nào ngờ bố mẹ chồng và chồng tôi đều quy chụp:
“Cô là dâu mới mà láo toét vừa thôi. Con dâu gì mà suốt ngày tiếc từng đồng với nhà chồng. Cô phải xem lại bản thân mình đi, sống gì mà ích kỷ quá”.
Sau khi chỉ trích dâu, cả nhà còn rủ nhau kéo nhau ra hàng ăn sáng. Quá đáng hơn, chẳng ai nói với tôi câu nào. Đặc biệt sau sự việc ấy, mẹ chồng còn tỏ vẻ giận dỗi dâu làm mặt nặng như chì với dâu nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1