Tính đến thời điểm này, tôi đã làm dâu nhà chồng được 14 năm. Hơn chục năm ấy, dù chồng tôi là con trai trưởng trong nhà nhưng sau cưới, bố mẹ anh vẫn cho chúng tôi sống riêng nhà. Thậm chí, chú thứ 2 lấy vợ, ông bà cũng mua chung cư cho ở riêng. Vì thế ở quê chỉ có 2 ông bà già sống trong căn nhà nhỏ.
Xin kể sơ qua chút về bố mẹ chồng tôi. Ông bà ở quê mở đại lý buôn trứng gà trứng vịt bao năm nay, vì thế họ tự nuôi được bản thân mà không cần phiền đến con nào phải hỗ trợ. Ông bà tích cóp tiết kiệm nên họ cũng mua được 2 căn chung cư trên phố cho các con an cư.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Xót con cháu ở thành phố mua sắm đắt đỏ, cứ cuối mỗi tuần, ông bà lại 2 gửi thùng thực phẩm lên cho 2 con dâu. Thế nhưng chẳng bao giờ ông bà lấy tiền của đứa nào:
“Làm được chẳng cho cháu thì cho ai, mai này chúng tao ốm đau thì phiền đến mấy đứa phải lo liệu chưa muộn”.
Bản thân tôi cũng cứ nghĩ buôn bán trứng phọt phẹt như vậy ông bà đủ ăn tiêu là đã giỏi lắm, sẽ chẳng có khoản tiền thừa nào đâu. Vậy mà tôi chẳng ngờ sau khi ông bà mất đi còn để lại cả một gia tài nữa cho các con.
Chuyện là 5 năm nay bố mẹ chồng tôi lần lượt mất vì ốm đau tuổi già. Sau khi ông bà mất, anh em tôi phải đóng cửa đại lý bán trứng và đóng cổng ngôi nhà. Thỉnh thoảng ngày rằm mùng 1 hay các ngày lễ tết 2 gia đình mới về đây dọn dẹp, thắp nén hương tưởng nhớ. Biết là thờ bố mẹ ở quê cô quạnh, hương lạnh khói tàn nhưng đó là tâm nguyện của họ trước khi mất. Hơn nữa, biết sao được khi chúng tôi còn bận làm ăn trên thành phố.
Sắp đến giỗ bố chồng, tôi với em dâu bàn về nhau về trước 1 tuần để có thời gian gọi thợ cải tạo sửa sang phòng thờ gia tiên cho sạch sẽ, ấm cúng. Khi thợ làm lại trần nhà bụi bặm, mọi người nhận thấy có thứ gì đó bị kẹt trên mảng trần thạch cao.
Định thần nhìn kỹ lại thì tôi phát hiện ra gói giấy. Chị em tôi đoán bên trong chắc mấy đồ kỷ vật của ông bà. Mở ra thì 2 chị em không thể tin nổi vào mắt mình. Từng cọc tiền các mệnh giá lớn được gói trong giấy nến. Ngồi đếm cũng được 500 triệu mọi người ạ.
Nhìn cảnh này mà tôi và em dâu ngỡ ngàng, không nghĩ có ngày ông bà ra đi rồi mà vẫn còn để lại của cải cho các con cháu như vậy.
Tất nhiên 2 nhà chúng tôi đã chia đôi số tiền ấy. Tôi tin chắc đây là tiền dưỡng già phòng thân của bố mẹ chồng trước đây nên chẳng dám tiêu xài xả láng mà tiếp tục tiết kiệm hoặc kinh doanh cho tiền đẻ ra tiền không phụ lòng ông bà nội.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

