Mọi người về quê ăn Tết có vui không? Còn nhà tôi ngay những ngày đầu năm đã chán ngán vì màn mở bao lì xì của bà nội dành cho các cháu trong nhà.

Đây là năm thứ 2 tôi ăn Tết nhà chồng cũng là cái Tết đầu tiên của con gái tôi. Bình thường hai vợ chồng tôi ở trên Hà Nội để tiện đi làm, còn bố mẹ chồng và vợ chồng anh cả sống ở quê. Anh chị cũng có 1 cháu trai 4 tuổi. Hàng ngày họ đi làm thì cháu được ông bà nội chăm sóc rất chu đáo.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Nói qua một chút về bố mẹ chồng tôi. Dù đều là công nhân về hưu nhưng tư tưởng của ông bà vẫn cổ hủ, lúc nào cũng coi trọng con trai hơn hẳn con dâu, coi cháu trai gấp 10 cháu gái. Chẳng thế mà nhà có 2 cháu nội nhưng với cháu trai bà yêu thương, chăm chút lắm. Còn với cô công chúa nhà tôi thì ít hỏi han hơn hẳn. 

Thỉnh thoảng cuối tuần, vợ chồng cho con gái về thăm ông bà, bố mẹ chồng vẫn niềm nở quan tâm nhưng lại giục:

“Xem đẻ thêm đứa con trai chứ con gái mai này nó tót đi lấy chồng nhờ vả gì được nữa”.

Nói thật những lúc như vậy tôi tự ái lắm song giữ kẽ cũng chẳng dám nói lại câu nào. Tôi còn nghĩ bà nói thế thôi chứ cháu nào chẳng là máu mủ nhà này.

Tết năm ngoái vì là dâu mới nên tôi không để ý bà mừng tuổi cho cháu trai bao nhiêu. Nhưng năm nay vác con gái về quê ăn Tết, tình cờ tôi mới biết bà phân biệt trai gái rõ rệt.

Chẳng là ngày mùng 1 Tết, sau khi ăn uống xong là cả nhà mừng tuổi cho nhau. Cũng thời điểm này, ông bà sẽ lì xì cho con cháu mỗi  đứa 1 phong bao riêng biệt. Với tôi chuyện lì xì cho cháu bao nhiêu không quan trọng mà cốt ở tấm lòng của bố mẹ chồng. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu tối hôm mùng 1 Tết, chị dâu không livestream số tiền bà nội mừng tuổi cho cháu trai trên facebook. Trong phong bao mừng tuổi của thằng bé có tận 10 triệu đồng khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi bà nội tâm lý hết nấc.

Thấy vậy tôi mới hồ hởi lấy phong bao lì xì của con gái ra xem thì thấy số tiền chỉ 1 triệu đồng mà thôi. Điều này khiến chồng tôi cũng phải la toáng lên ngỡ ngàng:

“Sao tiền mừng tuổi của thằng Minh và cái Tép nhà này lại chênh lệch thế nhỉ? Hay là bà trọng nam khinh nữ?”.

Ngay sáng hôm sau, trước mặt cả nhà chồng tôi lại trơ mặt nhắc số tiền khập khiễng của bà nội lì xì cho các cháu. Bà chẳng những không thấy ngại còn bình thản bảo:

“Truyền thống nhà này thằng cu Minh là cháu trai lớn nhất, tức cháu đích tôn thì phải được lì xì nhiều nhất, sau đó là đến các cháu trai nhỏ hơn. Còn cháu gái nhận được ít hơn hẳn là chuyện bình thường”.

Nghe lời giải thích tỏ rõ sự "trọng nam khinh nữ" của mẹ chồng mà tôi ngao ngán. Tại sao cùng là cháu chắt mà bà có suy nghĩ kỳ quặc như vậy? Giờ con gái tôi còn nhỏ không sao, mai này cháu lớn sẽ tủi thân và ấm ức trước sự thiên vị này của ông bà thì tôi biết phải làm sao?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.