Nhà chồng chưa nói gì nhưng bố ruột lại phản ứng gay gắt. Khổ thân cô gái, muốn về thăm nhà cũng khó khăn quá.

Mỗi khi Tết đến xuân về, trong lòng mỗi người lại có một tâm sự khác nhau, đặc biệt là những người con xa quê. Dịch bệnh kéo dài khiến trong năm đã không về thăm nhà được mà cuối năm việc đi lại, phòng dịch cũng gặp không ít bất tiện. Chính vì vậy, để giữ an toàn cho mình và gia đình, để kịp ngày đi làm theo quy định, người ta đành chọn ăn Tết xa nhà. 

Cô gái sau đây cũng vậy, là người Bắc, kết hôn được 4 năm. Chồng cô người miền Tây, hai vợ chồng đi làm ở Sài Gòn, khoảng cách quê khá xa khiến cô dường như có rất ít cơ hội về thăm cha mẹ. Mỗi năm, cô sẽ về nhà vào dịp 30/4, còn lại sẽ về nhà chồng, ăn Tết cũng ở nhà chồng. 

Cả năm nay dịch bệnh, cô được ba mẹ chồng khuyên nên về thăm ba mẹ ở quê cho thỏa nỗi nhớ. Ba mẹ chồng thương yêu và tâm lý như vậy, cô gái rất vui mừng. Cô nhanh chóng gọi về cho mẹ ruột, trò chuyện ríu rít bàn tính nhiều thứ. Đến tối, ba cô gọi vào mắng con gái:

hình ảnh

Tâm sự của cô gái trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình, Neu cfs

- “M mà về đây, t cho ăn đòn.

Mình ngỡ ngàng, sau đó nghe ông giảng đạo lý:

- Thằng K. là con trai một bên đó, nhà nó có mỗi mình nó là con trai, mình là con dâu, Tết nhất không ở nhà chồng lo phụ nhà chồng dọn dẹp này nọ, cứ hở ra là đòi về ngoại. Con dâu như thế mẹ chồng lại không thương, sau này có muốn sống tốt cũng không được đâu con ạ.

Và bố mình nói suốt 20 phút đồng hồ những cái đạo lý từ thuở xưa ơi là xưa. Chuyện đạo làm dâu, tam tòng tứ đức,…”.

Đang nôn nóng muốn về nhà lại bị bố phê bình gay gắt khiến cô con gái buồn tủi. Lấy chồng xong, tâm lý chị em rất mong muốn được về nhà mình ăn Tết, quây quần bên mâm cơm quen thuộc. Ở đâu cũng phải dọn dẹp, cúng kiếng, nhưng ở nhà mình thì cảm giác vẫn hạnh phúc hơn. Vả lại lâu ngày mới được về nhà, tất nhiên là có sự háo hức, tâm trạng vui vẻ hơn.

hình ảnh

Ảnh minh họa, vtv

“Nghĩ năm nay bố mẹ cũng ngoài 60 rồi, nếu ông bà sống thọ đến 80 tuổi, thì mình chỉ được gặp ông bà chưa đến 20 lần nữa mà thôi. Và chẳng lẽ mình sẽ không còn được ăn cái Tết nào cùng bố mẹ nữa?

Nhiều người nói ăn Tết ở nhà chồng đến mùng 2 thì về nhà mẹ, vẹn cả đôi đường, nhưng điều đó rất khó với vợ chồng mình. Thứ nhất Tết giá vé xe hay máy bay đều rất mắc. Chồng mình là con trưởng nên cũng tốn khá nhiều tiền sắm Tết cho gia đình rồi.

Vợ chồng mình làm việc ở SG, quê mình ở ngoài Bắc, quê chồng ở miền Tây, chạy đi chạy lại cực kỳ tốn kém ạ. Phải là người chạy ăn từng bữa mới biết đồng tiền nó có giá trị như thế nào.

Chồng mình bảo cứ về đi, bố bảo thế chứ về rồi thì bố không nỡ đâu. Nhưng bố mình tính cách như nào mình biết chứ...

Tết nhất được mấy ngày vui vẻ, nếu mình cứ cố chấp về, chỉ sợ trong nhà gà bay chó sủa, không khí lại u ám nặng nề.”

Người ta muốn về thăm ba mẹ nhưng nhà chồng không cho hoặc không có điều kiện về. Đằng này nhà chồng đã chủ động gợi ý, chồng cũng muốn vợ về với ba mẹ, ấy vậy mà cô gái lại bị bố ruột cản không cho về. Dẫu biết rằng ông cũng thương con, có ý tốt, sợ con gái bị nhà chồng ghét bỏ nhưng nếu nhà chồng đã đồng ý thì ông cũng đâu cần phải làm chi căng thẳng?

Trong trường hợp này, cư dân mạng cho rằng nhà chồng nên gọi điện thoại cho ông sui coi như dọn đường để con dâu được về với gia đình. Chuyện này nghe có vẻ ngược đời nhưng thật sự chẳng còn cách nào khác. Hiếm có ba mẹ nào lại phản ứng gay gắt khi con muốn được về nhà ăn Tết cả.

hình ảnh

Ảnh minh họa, 6parknews, guu

Cư dân mạng bàn tán gay gắt, cho rằng người ba ruột quá cực đoan và gia trưởng. Nếu có về thì chưa chắc ông sẽ vui vẻ:

- Em nghĩ chị cứ rủ chồng sắp xếp về nhà ngoại ăn Tết vài hôm, bố không vui thì ăn Tết với mẹ, anh em họ hàng. Chị đừng để sự gia trưởng ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.

- Nhờ chồng hay bố mẹ chồng gọi điện hỏi thăm thông gia và bảo cho con dâu về ăn Tết với ông bà ngoại chứ lâu con không được về thăm bố mẹ cũng tội là được mà bạn. Mẹ chồng bạn đã mở lời như thế là bà đã rất hiểu chuyện, thương và thông cảm cho mình. Nhờ bà nói đỡ cho câu mình nghĩ chắc ok thôi.

- Mẹ chồng và chồng cho thì mắc chi ông cha làm căng lên vậy? Người miền Tây họ phóng khoáng lắm. Họ biết nghĩ cho người khác nữa.

- Cứ về thôi ạ, bảo với bố là con đã xin phép bên nhà chồng rồi. Biết rằng bố đẻ của bạn muốn tốt cho bạn, nhưng bạn cứ mạnh mẽ lên, bố bạn chỉ nói vậy thôi chứ cũng mong con gái về nhà ăn Tết lắm đó. Năm nay bạn cứ về nhà ba mẹ đẻ đi, sẽ không sao đâu.

Trong chuyện này, có thể thấy rất rõ vấn đề là ở người bố khó tính và cô gái chưa được khéo léo. Hy vọng những góp ý của cư dân mạng giúp cô có thêm gợi ý để giải quyết chuyện của mình tốt hơn, năm nay có cái Tết sum vầy hạnh phúc. Tin chắc rằng chẳng có người cha nào giận con mình vì chuyện con về nhà ăn Tết cả. Tình thân máu mủ đâu thể làm như thế được.

Dù có đi ngược đi xuôi, mỗi năm Tết đến cũng chỉ muốn về nhà thôi chị em nhỉ?