Tôi vừa phải bỏ con 4 tuổi ở lại với chồng để rứt áo ra đi. Giờ nằm đây nghĩ đến con thấy tội quá nhưng chẳng còn cách nào khác.

Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 1 năm thì sinh con gái. Thời gian đầu tôi chỉ ở nhà chăm con, nội chợ dù hằng ngày phải ngửa tay xin tiền chồng cũng cảm thấy khó chịu vô cùng. Mấy lần tôi định gửi con đi trẻ sớm để kiếm việc làm nhưng chồng bảo:

“Con còn nhỏ lại hay ốm nữa em cứ ở nhà đã, tiền nong anh khắc lo được cho hai mẹ con”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chồng tôi hiền lành lắm, chưa bao giờ anh cằn nhằn chuyện vợ chỉ ở nhà ôm con, còn mình đi làm vất vả. Ngược lại chính bản thân tôi thấy buồn chán chỉ muốn tìm việc gì đó làm cho khuây khỏa lại có tiền để tiêu thoải mái không phải phụ thuộc vào ai.

Đúng lúc đó tôi gặp lại người yêu cũ, anh khác xưa quá nhiều, vừa phong độ lại dẻo miệng nữa. Lúc đầu tôi với anh chỉ nói chuyện xã giao giống như những người bạn thôi. Anh thường xuyên chat hỏi thăm cuộc sống của tôi giờ ra sao, có hạnh phúc không. 

Trò chuyện lâu dần tôi cũng nói thật:

"Em đang thất nghiệp, anh xem có gì kiếm được ra tiền không giới thiệu cho em với".

Người yêu cũ bảo đang mở một nhà hàng nếu tôi muốn làm chung thì góp 300 triệu tiền vốn vào. Thấy tôi ngần ngừ, anh bảo:

“Làm ăn với anh thì không lo thiệt đâu”.

Nghe lời ngon ngọt đó tôi cứ suy nghĩ mãi. Thời gian đó chồng lại đi công tác ở tỉnh mấy tháng liền. Tôi với người cũ đã hẹn hò với nhau và đi quá giới hạn nhiều lần. Cũng chính vì thế tôi rất tin tưởng nên đã quyết định rút 300 triệu trong sổ tiết kiệm đưa cho anh ấy làm ăn.

Thế nhưng đợi cả tháng chẳng thấy nói nhà hàng khai trương gì cả, lúc đó tôi mới biết mình bị lừa. Anh ta cầm số tiền đi ăn tiêu phè phỡn chứ chẳng đầu tư gì hết. Tôi tức điên lên, đòi lại tiền nhưng làm gì còn đồng nào mà trả.

Đúng lúc đó, tôi phát hiện ra mình có thai với gã đàn ông đểu cáng đó. Tôi định bỏ đứa bé nhưng chính gã đã chủ động gọi điện cho chồng tôi công khai hết mọi chuyện. Về nhà gặp chồng con tôi xấu hổ vô cùng. Anh ấy chỉ nói đúng một câu:

"Tôi không chấp nhận được một người vợ ngoại tình".

Bản thân tôi đã gây ra chuyện này nên không có gì giải thích cả đành ngậm ngùi ký đơn ly hôn. Trước khi ra tòa chồng bảo:

“Lẽ ra tôi cũng để cô nuôi con, nhưng loại mẹ như vậy chắc gì đã chăm sóc được nó”.

Tôi cũng đồng ý với quyết định của anh, để con gái ở lại với chồng. Lúc xách túi ra khỏi nhà con bé cứ bám lấy vạt áo mẹ kéo lại đến mức rách cả chỉ. Xót xa lắm, nhưng tôi vẫn phải nhắm mắt hất tay con ra:

“Ở với bố ngoan nhé con, theo mẹ chỉ khổ thôi”.

Tôi lên xe rồi con gái vẫn còn nằm lăn dưới đất khóc gọi mẹ. Đau lắm nhưng tôi không thể đưa con theo lúc này được. Giờ tôi còn không lo nổi cho bản thân mình và đứa bé trong bụng, dắt thêm đứa lớn nữa vừa làm khổ mình vừa khổ nó. Ở với bố ít ra con còn được ăn no mặc ấm, được yêu thương, chăm sóc chu đáo. Vậy nên tôi đành phải xin lỗi con, chỉ mong sau này lớn lên đừng có oán hận người mẹ này con nhé.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet