Không biết có vợ chồng nào như vợ chồng mình, tân hôn nhà người ta thì nồng nàn, nóng bỏng. Nhà mình tân hôn cũng rực lửa đấy nhưng mà là tí cháy nhà, bỏ nhau. Mặt vợ mặt chồng đỏ như gà cắt tiết rồi mỗi đứa ôm chăn ôm gối ngủ riêng. Người ta hôn nhân 10 năm chưa chán, mình chưa quá một ngày đã muốn xách vali đi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Vợ chồng mình thuộc diện yêu nhanh cưới gấp vì thời điểm 2 đứa quen nhau thì anh ấy 33 tuổi, mình cũng 30. Bác anh ấy biết bố mẹ mình nên làm mai cho hai đứa. Nói thật khi bước sang cái ngưỡng 29, 30 rồi mình cũng không muốn cành cao cành thấp làm gì nữa. Chọn chồng chủ yếu theo tiêu chí, công ăn việc làm đàng hoàng, hình thức không quá quan trọng, miễn hiểu biết sau này về dễ sống là được.
Mình đoán chồng cũng thế nên đôi bên gặp gỡ vài buổi, thấy nói chuyện hợp ý cùng chung nhiều quan điểm sống. Thế nhưng ngay khi ăn hỏi, trong quá trình cùng anh chuẩn bị thủ tục cưới xin mình bắt đầu nhận thấy anh là đàn ông nhưng không quảng đại như mình tưởng. Hôm đi chụp ảnh cưới, chồng thẳng thắn tới mức làm mình choáng váng.
“Đám cưới là đám cưới chung nên cứ chia đôi tiền chụp ảnh. Cũng chỉ chụp ít thôi, ảnh chụp xong thì bỏ đó chứ làm được gì đâu mà đầu tư lắm cho phí tiền”.
Lễ ăn hỏi cũng thế, mình bảo dẫn 5 lễ, anh ấy bảo:
“3 thôi, nhà anh không mượn được người bê tráp”.
Nhà gái thách cưới lễ đen có 5 triệu gọi là cho có lệ, ấy thế mà anh ấy chẹp miệng:
“Đồng ý mới cưới còn thách thức nỗi gì”.
Nói chung ngay thời điểm đó mình đã muốn hủy hôn, nhưng bố mẹ can bảo:
“Giờ con cũng 30 tuổi rồi, trẻ trung gì nữa. Lấy nhau về bảo ban, điều chỉnh lại tính cách cho hợp. Không ai ngay từ đầu đã suôn sẻ hết mọi việc”.
Cũng vì gia đình mà mình đành nhắm mắt đưa chân. Tới hôm cưới, tiệc tùng, cỗ bàn xong mình phải dọn dẹp, rửa bát đũa cùng mọi người tới gần 12 giờ đêm mới xong. Về phòng tắm giặt nữa là sang ngày mới. Mệt không nhấc nổi chân, về giường mình chỉ muốn ngủ luôn vậy mà vừa ngả lưng xuống chồng đã dựng ngay dậy bảo:
“Ngồi dậy kiểm phong bì đi em”.
Mệt quá, mình lắc đầu:
“Thôi, ngủ đi anh, mai rồi kiểm”.
Thế mà anh gắt gỏng:
“Tiền bạc là phải giải quyết ngay. Em ngồi dậy đếm phong bì rồi ghi chi tiết ra. Cứ tiền ai người ấy giữ cho công bằng. Với lại giả sử sau này có ly hôn thì không phải đi trả nợ thay cho nhau”.
Ôi nghe tới đây thì mình cạn lời với chồng nên hất luôn thùng phong bì bảo:
“Nếu anh đã lo xa thế thì chia đôi luôn từ giờ đi, chia tiền, chia giường, sáng mai dậy tôi viết đơn để tôi chia đôi luôn cuộc đời với anh. Sống với 1 người không có niềm tin vào cuộc hôn nhân do chính mình chọn thì tôi gắn bó làm gì”.
Chồng mình biết vợ nóng rồi mới vội vàng giải thích rằng anh lỡ lời nhưng mình cáu ôm gối ngủ riêng luôn không còn tân hôn gì hết.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

